Theo đó, tài khoản L.N.H đăng trên trang cá nhân cho biết rạng sáng 30.1 (tức mồng 6 Tết), N.T.B.H (30 tuổi) đã gặp một T*i n*n nghiêm trọng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 175. Chị H. mới nghỉ thai sản, một mình nuôi con và đang là trụ cột kiếm tiền duy nhất của gia đình.
Sau vụ T*i n*n, tài xế GrabBike đã không qua khỏi, còn nữ tiếp viên bị thương rất nặng. Tính đến sáng 31.1, số tiền được cộng đồng quyên góp để ủng hộ chị H. là 250 triệu đồng.
Nữ tiếp viên hàng không bị thương nặng đang điều trị tại bệnh việnẢnh: CTV |
Đến giao lộ đường D - Hồng Hà thì bất ngờ xe GrabBike bị GLC 300 mang BS 51G-902.57 tông trực diện. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây trước một nhà hàng. Nữ tiếp viên bị vỡ xương chậu, gãy chân, trật khớp bàn chân, rách trán và dự kiến mổ ghép xương vào ngày 31.1. Còn tài xế GrabBike qua đời tại bệnh viện.
Ngay sau khi xảy ra va chạm, lái và 4 cô gái đi cùng đã rời khỏi hiện trường. Những người chứng kiến nghi ngờ tài xế đã sử dụng bia rượu.
Hình ảnh chiếc xe GrabBike tan tành sau T*i n*nẢnh: CTV |
Tài khoản Vương Quốc Dũng viết: “Tông Ch?t người mà bỏ trốn không ra thắp cho người ta được một nén nhang, chẳng lẽ muốn trốn luôn?”. Nickname Phước Vũ thì ý kiến: “Lực lượng kiểm tra cồn có vẻ lỏng lẻo lại rồi sao. Chỉ sợ ban đầu lấy lòng tin rồi đâu lại vào đó”. Tuy nhiên, một vài người phản bác ý kiến này vì cho rằng CSGT không thể nào thổi phạt được hết tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường; quan trọng là ý thức của chính những người tham gia giao thông.
Tài khoản Võ Minh Trí cũng bức xúc: “ Những người đã uống rượu, bia thì làm ơn đừng lái xe. Không ai say mà tự nhận mình say, để rồi khi không làm chủ được tay lái hậu quả sẽ khó lường”.
Chủ đề liên quan:
bị thương bị thương nặng grabbike hàng không Mercedes người say tông trúng nồng độ cồn nữ tiếp viên nữ tiếp viên hàng không say xỉn tai nạn giao thông tài xế Tài xế Grabbike thương tiếp viên tiếp viên hàng không tp.hcm xe Mercedes