Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Ấn Độ: Căng mình giăng lưới chặn thi thể trôi dạt trên sông Hằng

MangYTe - Để tránh lây lan nguồn bệnh đi khắp mọi nơi, mới đây giới chức một số bang gần sông Hằng của Ấn Độ đã phải giăng lưới để chặn các thi thể trôi dạt khắp nơi.

Hiện tại, Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 23.697.175 ca nhiễm và 258.351 ca Tu vong, tăng so với hôm trước lần lượt 356.719 và 4.126 ca. Dịch bệnh hoành hành khắp cả nước, từ thành thị tới nông thôn, khiến hệ thống y tế, lò hỏa táng và nghĩa trang quá tải.

Các chuyên gia y tế của đất nước Nam Á này vẫn chưa thể nói chắc khi nào số ca nhiễm đạt đỉnh. Trước tình hình này, ngày càng nhiều người lo ngại về khả năng lây lan của biến chủng mới. Lãnh đạo các bang Ấn Độ kêu gọi trợ giúp về vắc-xin để ngăn chặn làn sóng COVID-19 thứ hai và sự tàn phá mà nó gây ra. Đồng thời, họ cũng thúc giục Thủ tướng Narenda Modi ngừng xuất khẩu vaccine, đẩy mạnh sản xuất và mua thêm từ nước ngoài.

Ấn Độ: Căng mình giăng lưới chặn thi thể trôi dạt trên sông Hằng - Ảnh 2.

Giới chức Ấn Độ trục vớt thi thể trôi sông để hỏa táng.

Những ngày qua, lực lượng y tế giới chức Ấn Độ phải căng mình chống chọi với dịch bệnh cùng người dân. Họ chứng kiến quá nhiều những bi thương do COVID-19 gây ra. Ngày 12/5, số ca Tu vong vì COVID-19 tăng kỷ lục nên lực lượng y tế lẫn giới chức càng phải làm việc vất vả. Họ còn phải xử lý những xác ch*t trôi dạt trên sông Hằng từ địa phương này trôi đến địa phương khác.

Cụ thể, theo tờ Times of India, giới chức bang Bihar đã bố trí một chiếc lưới lớn trên sông Hằng, tại khu vực giao với bang Uttar Pradesh, để ngăn lại các thi thể trôi dạt trên sông. Ông Sanjay Kumar, người phụ trách nguồn nước của bang Bihar tiết lộ các thi thể trôi dạt trên sông đã Tu vong từ 4-5 ngày trước. Tới nay, giới chức bang này đã đưa vào bờ tổng cộng 71 thi thể.

Ngày 12/5, ông Sanjay Kumar cho hay: "Lễ an táng 71 thi thể được tiến hành theo quy tắc đối với người mắc Covid-19. Một chiếc lưới đã được giăng ra trên sông Ranighat, nơi ráp gianh giữa Uttar Pradesh và Bihar". Như trước đó tờ Times of India chia sẻ số thi thể trôi dạt này đến từ một nơi khác. Và các nhà chức trách nhận định, người nhà không có điều kiện chôn cất hay hỏa táng nên đã quyết định thả trôi trên sông Hằng.

Ấn Độ: Căng mình giăng lưới chặn thi thể trôi dạt trên sông Hằng - Ảnh 3.

Ấn Độ: Căng mình giăng lưới chặn thi thể trôi dạt trên sông Hằng - Ảnh 4.

Những bao tải tro cốt nạn nhân COVID-19 vô chủ gây ám ảnh.

Dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ leo thang lên đỉnh điểm khi nhiều nạn nhân Tu vong không có người nhận tro cốt. Lực lượng tình nguyện đã phải đóng vào các bao tải để thả xuống sống. Mới đây, một số kênh truyền tin đã đưa các hình ảnh tang thương về sự việc này.

Một tình nguyện viên cho biết: "Trong đại dịch, thân nhân của những bệnh nhân này đã bỏ rơi họ. Tuy nhiên, tổ chức của chúng tôi thu nhặt tro cốt ở tất cả các lò hỏa táng và thực hiện nghi lễ cuối cùng ở Haridwar để họ được cứu rỗi".

Dịch bệnh ở Ấn Độ hiện tại vẫn gây ra nỗi ám ảnh lớn với người dân đất nước này. Họ đang ngày đêm chống chọi và phải trả giá đắt cho sự chủ quan của mình. Một loạt các lễ hội diễn ra đã tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan nhanh hơn.

Đỗ Quyên (th)

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/an-do-cang-minh-giang-luoi-chan-thi-the-troi-dat-tren-song-hang-20210513093843775.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY