Sáng ngày 4/4, có tổng cộng 930 người cách ly tại khu cách ly tập trung của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG) đã 14 ngày theo quy định, trở về với cuộc sống đời thường.
Do hôm qua (3/4) chưa đủ kết quả xét nghiệm nên hơn 900 người này chưa thể rời khu sớm hơn, vì vậy sau khi đủ kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 thì cơ quan chức năng mới tổ chức cho những người này rời khu cách ly. Đây là số lượng người rời khu cùng một địa điểm lớn nhất từ trước đến nay ở TP. HCM.
Ông Đỗ Đại Thắng - Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP. HCM cho biết trong tổng số 930 người được trở về nhà sau khi thời gian cách ly có 470 người đi về bằng xe TP. HCM và 460 người đi xe cá nhân. Có hơn 20 chiếc xe gồm khách, xe buýt, xe 16 chỗ đậu xếp hàng trật tự trong khuôn viên để chở người cách ly về tới địa phương.
Trước một ngày rời khu cách ly, nhiều người đã cùng ký tên trên bảng giấy dưới sân khuôn viên khu cách ly để lưu lại kỷ niệm những ngày cách ly, phòng tại đây.
Tất cả rời khu cách ly trong không khí trật tự, an toàn và vui vẻ. Trước khi xe lăn bánh, nhiều người không quên vẫy tay chào lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và gửi lời cảm ơn đến những đóng góp thầm lặng trong việc trong suốt thời gian qua tại khu cách ly.
Hai dãy toà nhà được trưng dụng làm khu cách ly cho người dân từ nước ngoài trở về. Mọi người đều chấp hành nghiêm túc quy định tại khu cách ly khi không tụ tập đông người trước khi rời khu cách ly theo sự hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Trong số hơn 900 người cách ly tại đây có nhiều người nước ngoài, họ cũng hồi hộp chờ giây phút rời khu cách ly.
Người lớn và trẻ em đều đeo khẩu trang theo quy định bắt buộc ngày rời khu cách ly. Tất cả đều mong mỏi từng giây để về nhà đoàn tụ cùng người thân và gia đình.
Có phòng bao gồm cả gia đình, cũng có phòng là những người xa lạ, nhưng sau khi hoàn thành cách ly thì họ trở thành những người bạn thân thiết. Họ sẽ nhớ về nhau sau khi về nhà và cùng chúc cho nhau phòng chống dịch thật tốt, cùng cả nước chiến thắng với dịch bệnh Covid-19.
Chị Trang (huyện Hóc Môn, TP. HCM) cùng hai con ra ban công ngồi nhìn lại những ngày cách ly tại đây. Chị cho biết cùng gia đình 9 người qua Indonesia thăm người thân rồi về, sau đó được đưa thẳng vào khu cách ly này. "Thay mặt gia đình tôi rất cảm ơn những 'anh hùng' thầm lặng là lực lượng chức năng đã ân cần giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn các anh chị cơ quan chức năng vì đã hỗ trợ hết sức lực trong công tác phòng chống dịch, lo cho từng món ăn, giấc ngủ của người dân, rất cảm ơn", chị Trang chia sẻ.
Những chữ ký và lời chúc của người dân trong khu cách ly để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày phòng chống dịch Covid-19.
Mọi người đều xếp hàng trật tự với khoảng cách từ 1-2m để đảm bảo an toàn khi đến nhận giấy xác nhận hoàn thành cách ly.
Đáp lại sự nhiệt tình của lực lượng chức năng, những người đàn ông trong khu cách ly cũng tranh thủ tự khuân vác phụ hành lý nặng để hỗ trợ lẫn nhau, tất cả đều vui vẻ.
Mỗi địa phương đều có xe đưa đón về từng nơi. Khi về đến điểm tập trung, xe địa phương sẽ tiếp tục chở người dân về tận nhà.
Theo Trí Thức Trẻ
Chủ đề liên quan:
cách ly cách ly ở chống dịch chống dịch Covid 19 Covid 19 Covid 19 là đại dịch toàn cầu COVID_19 Dịch Covid 19 diễn biến dịch Covid 19 tại Việt Nam hoàn thành hoàn thành cách ly hơn 900 người hoàn thành cách ly ICT_anti_nCoV khu cách ly kỷ niệm ký tên lưu lại kỷ niệm ngày cách ly người mẫu phòng chống phòng chống dịch Phòng chống dịch Covid 19