Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Ảnh Vườn hoa cải thảm vàng một góc trời Hà Nội

(MangYTe) - Chẳng cần phải đi đâu quá xa, ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội có một vườn hoa cải nằm ở khu vực đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang vào độ bung nở rực rỡ.

Khi Hà Nội bước sang mùa đông, thời tiết lạnh, hoa cải vàng đến độ khoe sắc, người dân thủ đô lại ùn ùn di chuyển đến thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm để chụp ảnh. Nhưng hai năm trở lại đây, vườn cải rộng gần 500m2 nằm trên đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) mở cửa, thu hút đông người trẻ, gia đình ghé thăm quan.

Hoa cải mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, sắc màu tươi tắn. Đây được xem là loài hoa mang hồn quê giữa lòng phố thị.

Giống như cải trắng Mộc Châu, cải vàng có vòng đời chỉ khoảng hơn 20 ngày. Do vậy, thời gian để ''săn'' ảnh đẹp cùng loài hoa này không lâu.

Không cần phải đi quá xa, giờ đây các bạn trẻ có thể dễ dàng chụp hình check-in với hoa cải vàng ngay giữa lòng Hà Nội.

Chị Thu Huyền (quận Hoàng Mai) chia sẻ: ''Trước khi đi mình nghĩ chỉ có một vài luống, ít hoa nhưng không nghĩ là cả một cánh đồng vàng óng, cây cao gần tới đầu người như vậy. Cây hoa cải chỉ có thời gian ngắn nên tôi cũng bắt kịp khoảnh khắc này để chụp cho mình những kiểu ảnh để lưu giữ làm kỉ niệm trước khi mùa hoa này tàn''.

Nhờ được chăm bón kĩ càng, những cây hoa cải ở đây đều rất cao và nở hoa đồng đều. Diện tích rộng khiến cả vườn cải như nhuộm vàng cả chân trời. Theo một số người làm vườn tại đây cho biết: ''Chăm sóc vườn cải rất kỹ, vì sau khi phục vụ khách tham quan, nhà vườn vẫn sẽ thu lại hạt để trồng vụ sau''.

Chị Triệu Hương Trà (quận Cầu Giấy) chia sẻ: ''Hoa năm nay ít hơn mọi năm, nhưng sắc hoa không kém phần rực rỡ. Thấy thời tiết cuối tuần nắng đẹp, tôi rủ bạn và một thợ ảnh để đi chụp. Đi chơi trong dịch, tôi ưu tiên tìm nơi có không gian rộng, tránh tập trung nơi đông người và đeo khẩu trang suốt quá trình di chuyển''.

Những chùm hoa vàng ươm như trải ''thảm vàng'' cả một góc trời.

Không chỉ những bạn trẻ, nhiều người trung tuổi cũng đến để chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc của mùa hoa cải vàng này.

Do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khá phức tạp nên những người muốn đến đây chụp ảnh đều phải tuân thủ 5K và giữ khoảng cách chụp ảnh, tuy nhiên lượng khách đến vườn không quá đông. Giá vé vào cổng là 70.000 đồng/người, chưa gồm vé gửi xe. Giờ mở 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/anh-chiem-nguong-vuon-hoa-cai-vang-uom-trong-long-thu-do-442962.html)

Tin cùng nội dung

  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Sau mỗi dịp lễ Tết hay cận kề mùa thi là Viện Sức khỏe Tâm thần, BV Bạch Mai có hàng trăm ca mắc bệnh trầm cảm nặng, có đến 30% số ca từng Tu tu.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Trước đây, khi nói đến rối loạn cương dương hay chứng “trên bảo dưới không nghe”, người ta thường nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề của quý ông luống tuổi.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY