Chuyện lạ hôm nay

Bé gái 4 tuổi sống sót thần kỳ sau 2 ngày đi lạc trong rừng

Dân trí Evelyn Vadie Sides mất tích hơn 2 ngày trước trong khi đi dạo và đã được tìm thấy an toàn một cách thần kỳ.

Bé gái 4 tuổi tên Evelyn Vadie Sides đã biến mất hơn 2 ngày trước trong khi đi dạo nhưng đã được tìm thấy còn sống và an toàn một cách thần kỳ bên cạnh chú chó tên Lucy của mình.

Nhiều khả năng chính chú chó "anh hùng" đã bảo vệ Evelyn trong suốt thời gian mất tích.

"Một trong những tình nguyện viên cách đó khoảng 50 mét đã nghe thấy tiếng chó sủa. Con chó thực sự rất tinh quái khi đến gần người đồng nghiệp của tôi một chút, sau đó nhìn thấy khoảng 30 người chúng tôi nên nó quay lại và đi xuống ngọn đồi", một nhân viên cứu hộ chia sẻ.

Thông báo mất tích được cơ quan thực thi pháp luật Alabama đưa ra hôm thứ Tư. Trong thông báo, Evelyn được mô tả là có mái tóc đỏ, đôi mắt màu xanh lá cây và có một dấu đỏ trên mũi. Cô bé cao hơn 90 cm, nặng 18 kg và mặc một chiếc váy hoa ngắn tay vào thời điểm mất tích.

Evelyn được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 25/3. Cô bé biến mất trong khi dắt chó đi dạo tại đường Lee Road 66 ở thành phố Auburn, bang Alabama, Mỹ. Cơ quan chức năng cho biết trong vài phút không để ý, Evelyn đã rời xa người trông trẻ.

"Người trông trẻ báo cáo rằng cô ấy và đứa trẻ đã đi ra phía bên ngoài khu dân cư để đi dạo và rồi đứa trẻ biến mất khỏi tầm nhìn", cảnh sát Jay Jones chia sẻ.

"Con chó đã ở bên bảo vệ bé gái suốt thời gian ấy", phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát hạt Lee là Drew Peacook tiết lộ với phóng viên của AL.com.

Cơ quan chức năng đã phái người đi tìm kiếm trong khu rừng gần đó. Các tình nguyện viên cũng đã góp sức trong công cuộc tìm người.

Trà Xanh

Theo TS

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/chuyen-la/be-gai-4-tuoi-song-sot-than-ky-sau-2-ngay-di-lac-trong-rung-20200331080352921.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY