Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Bé tự kỷ sống sót sau 3 ngày mất tích nhờ uống nước bùn

Cậu bé 3 tuổi AJ được trực thăng cứu hộ tìm thấy ở một con lạch cạn cách nhà chỉ 500 m, sau ba ngày đi lạc, với chỉ vài vết kiến cắn và nốt mẩn ở bỉm.

Vào khoảng 11h30 sáng nay (6/9, theo giờ địa phương), một chiếc trực thăng Pol Air đã phát hiện ra cậu bé Anthony 'AJ' Elfalak đang ngồi trong một con lạch cạn uống nước bùn, cách nhà 500 m.

Cuộc tìm kiếm AJ - cậu bé 3 tuổi mắc chứng tự kỷ và không nói được - đã thành công sau 72 giờ AJ được nhìn thấy lần cuối khi đang chơi trên hiên ngôi nhà nằm trong khu đất rộng 256 ha của gia đình ở Putty, cách Sydney khoảng 150 km.

Cậu bé AJ uống nước trong con lạch cạn khi được tìm thấy sáng 6/9 ở Putty, bang New South Wales, Austrailia, sau 3 ngày mất tích. Ảnh: NSW Police.

Mẹ của AJ cho biết cậu bé chỉ khuất khỏi tầm mắt của cô trong vòng vài giây. Cảnh sát, dịch vụ cứu hộ SES cùng gia đình đã dốc toàn lực tìm kiếm AJ và tất cả đều vỡ oà khi cuối cùng cũng tìm thấy cậu bé sống sót trong con lạch âm u.

Cảnh sát bang New South Wales (NSW) vừa đăng tải đoạn video về khoảnh khắc tìm thấy AJ. Trong video, một sĩ quan hào hứng hét lên "Tôi thấy cậu bé rồi", trong khi cung cấp toạ độ để đội tìm kiếm trên mặt đất có thể đến được vị trí chính xác của AJ.

Mẹ của AJ, chị Kelly, cần người dìu vì kiệt sức sau 3 ngày lo lắng cho con trai. Ảnh: AAPImages.

Mẹ của AJ, chị Kelly, đã ngã quỵ xuống đất vì xúc động khi nhận được tin báo từ lực lượng cứu hộ đã tìm thấy đứa con của chị. Kelly từng kiên quyết khẳng định AJ không phải là một cậu bé hay đi lang thang và lo rằng cậu bé bị bắt cóc.

Trong khi đó, Anthony, bố của AJ, cho biết việc tìm thấy con đã giúp anh "thoát khỏi nỗi đau, dằn vặt suốt đời".

Anh Anthony, bố của AJ, không hề chợp mắt chút nào kể từ khi con trai biến mất. Ảnh: Matrixnews.

Các tình nguyện viên sau đó đã đưa AJ đến xe cấp cứu chờ sẵn để nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ, đồng thời đoàn tụ với bố mẹ và anh trai của cậu bé. AJ cũng được đưa đến Bệnh viện Singleton để khám toàn diện sau khi ăn một vài lát pizza và một quả chuối.

Điều gây bất ngờ nhất cho đoàn tìm kiếm là AJ chỉ bị một số vết xước trên cẳng chân, bị kiến cắn và nổi mẩn trong bỉm.

"Khi được bố mẹ ôm ấp, âu yếm, tinh thần cậu bé liền phấn chấn lên rất nhiều và chúng tôi đã đưa cậu bé vào trong xe cấp cứu để kiểm tra trong khoảng 1,5 tiếng. Cậu bé đã ngủ suốt thời gian đó và khi thức dậy, cậu bé chỉ muốn được ăn", nhân viên y tế Gerry Pyke của Đội Hoạt động Đặc biệt tiết lộ.

Cậu bé AJ mắc chứng tự kỷ, không biết nói. Ảnh: SES.

Còn Giám đốc Sở cảnh sát NSW Tracy Chapman tin rằng thứ nước mà AJ đang nghịch khi cậu bé được tìm thấy "có khả năng chính là thứ cứu sống cậu bé".

"Theo các chuyên gia mà chúng tôi đã tham khảo ý kiến thì nếu cậu bé được tiếp cận với nước, cậu bé sẽ có thể dễ dàng sống sót lâu hơn, vì mất nước luôn là vấn đề nghiêm trọng nhất. Rõ ràng là cậu bé đã tìm được một chút nước và có thể đã uống nước đó", Tracy nói.

Khi người cứu hộ đầu tiên đến được chỗ AJ, anh thấy cậu bé đang quỳ dưới đáy lạch. "Thành viên đội cứu hộ đã đặt tay lên vai cậu bé và cậu bé quay lại nhìn anh ấy rồi nở một nụ cười rất tươi. Đó là nụ cười mà người cứu hộ sẽ không bao giờ quên", trưởng thanh tra Simon Merrick của SES chia sẻ.

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra về cuộc mất tích bí ẩn của AJ và tìm hiểu những chuyện đã xảy ra với cậu bé trong 3 ngày qua.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-tu-ky-song-sot-sau-3-ngay-mat-tich-nho-uong-nuoc-bun-20210906190745443.htm)
Từ khóa: bốn phương

Chủ đề liên quan:

bốn phương

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY