Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện , thì chồng cháu lợi dụng công việc chở khách của anh ấy để quan hệ bồ bịch khuất tất là có thật. Điều đó chắc cháu cũng không cần chồng thanh minh hay nhận lỗi nữa đúng không. Vì vậy theo bác tại thời điểm này của cháu hãy giữ bình tĩnh, đừng làm ầm ĩ khiến chồng cháu khó xử rồi cả hai vợ chồng sẽ bỏ lỡ cơ hội níu giữ hạnh phúc gia đình vì tương lai của các con.
Sai thì rõ ràng chồng cháu đã sai rồi, nếu cháu không đủ lí lẽ, đủ tự tin để tháo gỡ khúc mắc thì nên mạnh dạn của đôi bên bố mẹ, nhất là bố mẹ chồng cháu, ông là người đã tạo điều kiện để chồng cháu có công việc cho thu nhập tốt, không lẽ gì khi cháu kêu cứu, bố chồng cháu lại không chung tay để giúp các cháu vượt qua sóng gió, ổn định cuộc sống gia đình.
Còn bản thân cháu nên nhẹ nhàng, thông cảm và tôn trọng chồng dù anh ấy có lỗi lầm với cháu. Một khi chồng đã biết lỗi thì cháu nên rộng lòng tha thứ cho chồng thì mọi việc sẽ êm xuôi thôi cháu à.
Hoá ra chồng tôi đang chuẩn bị "chở khách" ở một nhà nghỉ nào đó mà vì vội vàng mây mưa nên anh quên nhấn nút kết thúc cuộc gọi cho tôi trước đó, để nhất cử, nhất động của chồng được truyền trực tiếp vào điện thoại và đến tai tôi.
Chồng chị chỉ cần chị làm vừa lòng mẹ anh ấy, còn chị buồn khổ, oan ức đến đâu là việc của chị, chồng không quan tâm, chia sẻ. Vậy chị cố níu giữ tình yêu để làm gì?
Nếu chị trả lời là có thì tôi nghĩ chị nên sớm tìm cách níu kéo anh ấy trở về với mái ấm gia đình đi chị ạ. Bởi chuyện này càng để lâu càng khó có cơ hội hàn gắn, khi mà tình cảm của chồng chị và cô bồ trẻ đẹp kia khăng khít, sâu đậm.