Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Cầm hổ mang chúa 4,5kg đi cấp cứu: Chôn nơi gặp nạn

Con rắn hổ mang chúa sau khi ch*t đã được gia đình anh Tâm đem xác chôn tại chính nơi phát hiện ra.

Ngày 20/8/2020, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sức khỏe bệnh nhân Phạm Văn Tâm (38 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) đã ổn định. Bệnh nhân được truyền 15 chai huyết tương để giải độc trong cơ thể do bị rắn hổ mang chúa cắn.

Trước đó, sáng ngày 19/8/2020, anh Tâm vào rừng cao su cùng với con trai. Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3m, nặng 4,5kg.

Trong lúc dùng tay bắt rắn, anh Tâm bị rắn quay đầu cắn vào đùi phải, quấn chặt tay, cổ, không thể gỡ ra.

Cam ho mang chua 4,5kg di cap cuu: Chon noi gap nan
Anh Tâm cùng con rắn hổ mang chúa mang theo đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Anh Tâm dùng tay còn lại bóp cổ con rắn. Mọi người xung quanh nhanh chóng dùng vải cột ngang đùi nạn nhân, chặn nọc độc lan rộng; đồng thời lấy băng keo quấn miệng con rắn lại.

Anh Tâm cùng con rắn được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên khi tới bệnh viện, con rắn đã ch*t.

Kể về sự việc, anh Hoàng - anh trai anh Tâm chia sẻ: "Khi phát hiện ra con rắn, con trai của Tâm kêu cha bỏ chạy nhưng vì gia đình khó khăn nên Tâm có rượt đuổi theo bắt thì bị rắn cắn vào đùi".

Theo anh Hoàng, hiện gia đình đã đưa con rắn về chôn ngay nơi anh Tâm bắt con rắn.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, Khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: "Đa số các trường hợp rắn cắn xong bỏ chạy hoặc nạn nhân bỏ chạy nhưng trường hợp bệnh nhân T. mang cả con rắn 4,6 kg đến bệnh viện là rất hy hữu.

Bệnh nhân T. khá may mắn khi rắn hổ chúa chỉ cắn một lần. Bởi thực tế có những nạn nhân bị cắn nhiều lần nên lượng độc đưa vào cơ thể rất nhiều".

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo đất việt (https://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/cam-ho-mang-chua-45kg-di-cap-cuu-chon-noi-gap-nan-3417595/)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY