Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 17.8, cô giáo Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Nậm Nhừ (xã Nậm Nhừ, H.Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), cho biết lũ quét trên suối Nậm Nhừ đã rút, để cảnh tan hoang.
Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng sớm nay đã cuốn trôi toàn bộ ngầm tràn qua suối Nậm Nhừ. Công an và bộ đội cùng nhau bắc cầu tre để người dân đi bộ qua suối. Sau trận lũ, lòng suối Nậm Nhừ được mở rộng, ăn sâu vào khu nhà công vụ của nhà trường.
Cận cảnh lũ quét kinh hoàng qua Điện Biên |
Ngoài thiệt hại về công trình, nhiều tài sản của giáo viên, sách vở và đồ dùng học tập của học sinh cũng bị lũ cuốn trôi, vùi lấp.
Lũ quét đổ dồn về Trường phổ thông dân tộc bán trú Nậm Nhừ lúc 5 giờ sáng nay, 17.8
Ảnh Nguyễn Thúy |
Dòng lũ quá lớn, nhiều người dân, giáo viên chỉ biết đứng nhìn tài sản bị cuốn trôi
Ảnh Nguyễn Thúy |
Bùn đất ngập ngụa khắp các phòng, dồn đồ đạc, tài sản của giáo viên co cụm thành đống
Ảnh Nguyễn Thúy |
|
|
Ngầm tràn bị lũ cắt đứt, người dân phải qua suối bằng cầu tre bắc tạm
Ảnh Nguyễn Thúy |