Thẩm mỹ hôm nay

Thẩm mỹ trực tiếp thúc đẩy tâm lý, làm tăng năng suất lao động, nhưng nó còn tham gia nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, vai trò chủ yếu của nó vẫn là làm giàu có cho đời sống tinh thần của con người.. Vai trò của những thước đo thẩm mỹ trong đời sống tinh thần cũng tương tự như vai trò của những thước do đạo đức trong đời sống xã hội.

Cặp bài trùng Tuấn cá- Loan cá tác oai, tác quái bành trướng địa bàn bảo kê

Liên quan đến vụ triệt phá băng nhóm bảo kê Loan “cá” cùng đàn em, hiện công an cũng đang tạm giữ Tuấn “cá”, chồng Loan để phục vụ công tác điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Tuấn “cá” tên thật là Nguyễn Quốc Tuấn, SN 1977, ngụ khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tuấn cũng được xác định là ông trùm trong giới bảo kê khu vực Hóa An.

Sau khi Tuấn "cá" bị bắt, nhiều tiểu thương tại khu vực chợ tự phát ở Hóa An rất phấn khởi, đến công an để tố cáo hành vi của Tuấn.

Cách đây nhiều năm vợ chồng Tuấn “cá” cùng đàn em giương oai ở khu vực chợ Hóa An khiến bao người khiếp sợ. Để mở rộng làm ăn, vợ chồng Tuấn nghĩ cách thu tiền bảo kê của người buôn bán tự phát trước cổng công ty PouChen.

Cả hai quy tụ đàn em thu tiền chỗ ngồi, rác ở khu vực nêu trên. Mỗi người buôn bán tại đây hàng tháng phải đóng cho vợ chồng Tuấn từ 100.000 - 400.000 đồng tiền chỗ ngồi và 10.000 tiền dọn vệ sinh. Giúp sức cho vợ chồng Tuấn là Ái, Tuấn Úc và Tùng.

Một thời gian sau, vợ chồng Tuấn sống ly thân, Loan để lại địa bàn Hóa An cho Tuấn còn bản thân về khu vực công ty ChangShin (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) tiếp tục bảo kê.

Ban đầu, Tuấn cũng có công sức giúp đỡ vợ thuê mặt bằng giữ xe, củng cố nhân lực tại địa bàn, quy tụ thêm nhiều đối tượng giang hồ. Do khu vực này rất nhiều hàng quán nên việc làm ăn của Loan thuận lợi và kinh tế phất lên khá nhanh.

Tuy nhiên, giang hồ không thoát lưới pháp luật, ngày 5/5 Loan “cá” bị bắt giữ cùng tang vật khi đang thu tiền bảo kê tại một đại lý sữa thuộc khu vực Thạnh Phú.

Sau đó, công an tiến hành khám xét nhà của Loan, điều tra mở rộng và lần lượt bắt đàn em của Loan cùng Tuấn “cá”.

Có gần 20 nạn nhân của Tuấn và gần 40 nạn nhân của Loan đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của cả hai.

Tại cơ quan công an, Tuấn "cá" cũng khai rằng, vào ngày 10 hàng tháng Tuấn giao cho Tuấn Úc và một số đối tượng khác đi đến gặp người buôn bán để thu tiền chỗ ngồi.

Ai chịu đóng tiền thì an phận buôn bán, ai không đóng sẽ bị đập phá hàng quán, không cho buôn bán. Nhờ vậy mỗi tháng Tuấn và đàn em thu được của người buôn bán hàng chục triệu đồng.

Chị N.K.L. người buôn bán nước ở khu vực trên cho biết, chị bán nước ở khu vực này đã 5 năm, trước đây không phải đóng tiền cho ai. Mấy năm gần đây vợ chồng Tuấn hoạt động bảo kê khu vực nên chị phải đóng tiền cho vợ chồng Tuấn mỗi tháng 380.000 đồng.

“Bán nước dạo cũng chẳng được bao nhiêu nhưng mỗi tháng bị vợ chồng ông Tuấn đè đầu lấy đi số tiền "bảo kê" cũng khổ sở lắm. Không những lấy tiền, đám đàn em của Tuấn lâu lâu còn ghé uống nước nhưng không chịu trả tiền, chúng tôi cũng chẳng dám đòi.

Mấy người buôn bán ở đây ai cũng than vãn nhưng đâu ai dám làm gì hay nói gì vì ai cũng sợ. Giờ hắn đã bị bắt, chúng tôi thật sự vui và phấn khởi vì không còn bị chèn ép.

Tuấn "cá" thoạt nhìn mặt hiền lành như người nghèo chân chất thật thà nhưng bản chất lại hung dữ, đáng sợ”, chị L. chia sẻ.

  • Nguồn Người đưa tin

  • Mạng Y Tế
    Nguồn: Khỏe 365 (http://khoe365.nguoiduatin.vn/cap-bai-trung-tuan-ca-loan-ca-tac-oai-tac-quai-banh-truong-dia-ban-bao-ke-69739.html)

    Tin cùng nội dung

    Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY