Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Cậu bé 11 tuổi sống sót sau khi nhảy từ tầng 23

Cậu bé người Nga may mắn đáp xuống chiếc xe tải đỗ bên dưới sau khi nhảy từ nhà mình ở tầng 23 một tòa chung cư.

Cậu bé 11 tuổi sống sót sau khi nhảy từ tầng 23 - Ảnh 2.

Cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp có mặt ở hiện trường, đưa Mazar đến bệnh viện sau cú rơi từ độ cao 70 m. Ảnh: Progorod Cheboksary.

Cậu bé Mazar, 11 tuổi, nhảy từ cửa sổ căn hộ nhà mình trên tầng 23 ở Novocheboksarsk, cách mặt đất hơn 70 m, và đáp xuống chiếc xe tải hiệu Gazel đang đỗ ngay lối vào.

Theo Mail, Mazar bị gãy xương sau cú ngã và hiện ở bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng vẫn tỉnh táo và có thể nói chuyện được.

Cảnh sát hiện điều tra sự việc, nhưng theo các quan chức địa phương, bé trai đã cố tình nhảy xuống sau khi viết tay một bức thư gửi cho bố mẹ có nội dung: "Cảm ơn bố mẹ vì đã cho con tuổi thơ". Trong thư, cậu bé giải thích cô bạn gái mà cậu muốn rủ đi chơi, và thậm chí sau này sẽ kết hôn, không thích mình mà thích một người khác.

Các cơ quan thực thi pháp luật thành phố Volga River tin rằng Mazar đã bỏ học và cố tình nhảy từ tầng 23 xuống dưới. Video do CCTV bên ngoài tòa nhà ghi lại cho thấy chiếc xe tải rung lên và kính chắn gió bị bẹp dúm khi cậu bé đáp xuống. Các nhân viên dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng có mặt ở hiện trường sau khi nhận được thông tin và đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Trong thư để lại cho bố mẹ, Mazar viết rằng em đã "thề" sẽ nhảy xuống nếu như cô bé mà cậu bé thích dành tình cảm cho một ai đó khác.

Cậu bé 11 tuổi sống sót sau khi nhảy từ tầng 23 - Ảnh 3.

Phần kính chắn gió của xe tải và mái bị bẹp dúm. Ảnh: Progorod Cheboksary.

Sau sự việc trên, ông Oleg Nikolaev, quan chức cấp cao địa phương, đã kêu gọi các bậc cha mẹ "hãy chú ý hơn tới tình trạng tâm lý" của con mình.

"Một sự việc khủng khiếp vừa xảy ra ở Novocheboksarsk: bé trai 11 tuổi nhảy từ tầng 23 căn hộ nhà mình. Chúng tôi đã huy động các dịch vụ cần thiết để xử lý vụ việc này. Theo điều tra, cậu bé đã bỏ học, về nhà viết thư để lại cho bố mẹ. Cậu may mắn rơi xuống chiếc xe tải đỗ gần nhà nên cú ngã được giảm nhẹ, nhờ đó cậu bé mới sống sót. Là một phụ huynh, tôi không thể thờ ơ trước việc này. Mỗi khi có một đứa trẻ ngã từ trên cao xuống hay cố tình nhảy xuống là một điều đáng báo động. Việc để ý tới tình trạng tâm lý của các thanh thiếu niên là điều rất quan trọng để xây dựng những mối quan hệ đáng tin tưởng. Xin hãy quan tâm tới những người mà các bạn yêu thương!", Nikolaev nói.

Trong khi đó, bà Viktoria Terentyeva, mẹ của một học sinh cùng trường với Mazar, thì chia sẻ: "Tôi rất lấy làm buồn cho bố mẹ cậu bé. Bức thư mà cậu bé gửi lại nghe có vẻ vô lý, nhưng một đứa trẻ 11 tuổi mà lại có suy nghĩ khác biệt như thế. Tôi mong cậu bé sẽ khỏe mạnh và an toàn. Thật đáng sợ khi nghe những tin như thế này. Các vị phụ huynh, xin hãy thận trọng, để ý hơn tới con cái mình".

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cau-be-11-tuoi-song-sot-sau-khi-nhay-tu-tang-23-20210322160049398.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY