Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Cậu bé được kéo lên từ đống đổ nát của tòa nhà 12 tầng

Bé trai kêu lên 'xin đừng bỏ cháu' khi có một người đàn ông nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu bé và tiến lại gần.

Video được quay tại hiện trường cho thấy bé trai được các nhân viên cứu hỏa bế ra khỏi đống đổ nát, nơi tòa nhà trước biển Champlain Towers South ở thị trấn Surfside, thành phố Miami, bất ngờ đổ sập lúc 1h30 ngày 24/6.

Bé trai, không tiết lộ danh tính, được đặt lên cáng trước khi đưa ra khỏi hiện trường. Cảnh sát chiều 24/6 cho hay vụ việc khiến một người đã ch*t, 99 người vẫn đang mất tích.

Nicholas Balboa kể với CNN rằng anh đang dẫn chó đi lại gần khu vực này thì thấy rung ở dưới đất như thể động đất.

Nhìn vào những đống gạch vụn, Balboa nói anh đã nghĩ đến vụ tấn công 11/9 và ví cảnh tượng đang mở ra trước mắt mình "giống thứ gì đó trong phim kinh dị".

"Tôi tự nghĩ 'Làm sao có ai sống sót nổi?'. Lúc đang nghĩ thế tôi chợt nghe thấy tiếng người kêu lên", Balboa kể.

Bé trai được đặt lên cáng đưa ra khỏi hiện trường sau khi được phát hiện và cứu lên. Ảnh: Reuters.

Balboa tiến lại gần hơn và nhìn thấy cậu bé thò một bàn tay lên từ dưới đống đổ nát, những ngón tay đang ngọ nguậy.

Balboa và một người qua đường khác sau đó trèo lên đống gạch vụn, cùng với các lính cứu hỏa giải cứu cho cậu bé.

Theo CBS Miami, Balboa tiết lộ bé trai đã cầu xin rằng: "Xin các chú, đừng bỏ cháu, đừng bỏ cháu lại đây".

Theo Balboa, cậu bé đang ở nhà cùng mẹ lúc tòa nhà bị sập. Em được tìm thấy đang nằm dưới đệm và khung giường, cho thấy cậu bé lúc đó đang nằm ngủ.

"Chúng tôi có thể nhìn thấy cậu bé rất rõ. Nhưng không thấy cũng không nghe tiếng người mẹ. Vì thế tôi không biết tình trạng của cô ấy giờ ra sao. Mong Chúa phù hộ cho cô ấy ổn", Balboa nói.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của bé trai, dù Balboa nhận thấy cậu bé "trông khá ổn".

Frank Rollason, giám đốc phòng quản lý khẩn cấp Miami-Dade, nói với Miami Herald rằng các nhân viên cứu hộ đã cứu được hai mẹ con, tuy nhiên họ đã phải cưa một chân của người mẹ để có thể đưa cô ra khỏi đống đổ nát. Không rõ đứa trẻ mà Rollason nhắc đến có phải là cậu bé mà Balboa cứu hay không.

HIện trường vụ sập tòa nhà Champlain Towers South sáng 24/6. Ảnh: Splash News.

Bé trai là một trong số 35 người đã được cứu ra khỏi tòa nhà sập trong giai đoạn đầu của hoạt động cứu hộ.

Các đội cứu hộ đã sử dụng máy móc, chó đánh hơi và các công nghệ phát hiện âm thanh để tìm kiếm những người còn sống. Giới chức lo ngại sẽ có thêm nhiều người ch*t hoặc đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, và cảnh báo nỗ lực tìm kiếm có thể sẽ kéo dài trong một tuần.

Thống đốc Florida Ron DeSantis tối 24/6 ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ hoạt động cứu hộ cũng như các gia đình bị ảnh hưởng sau vụ sập tòa nhà. Hiện nguyên nhân vụ sập vẫn chưa được xác định. Sở cảnh sát hạt Miami-Dade cho biết họ sẽ điều tra sau khi các hoạt động cứu hộ và tìm kiếm hoàn tất..

Ray Jadallah, phó trạm trưởng trạm cứu hỏa Miami-Dade (MDFR), nói trong cuộc họp báo hôm qua rằng chỉ khu hành lang phía đông bắc của tòa Champlain Towers South bị sập, với khoảng 55 trong số 136 căn hộ bị phá hủy.

Champlain Towers South có nhiều cư dân sống theo mùa và quanh năm. Thị trưởng Burkett cho biết tòa nhà lưu giữ nhật ký về khách lưu trú nhưng không theo dõi thời điểm chủ sở hữu của các căn hộ đến ở.

Cảnh sát đã lập một trung tâm đoàn tụ gia đình gần hiện trường vụ sập để đám đông người chờ đợi tin tức về gia đình, bạn bè họ trong vụ sập trên.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cau-be-duoc-keo-len-tu-dong-do-nat-cua-toa-nha-12-tang-202106251536387.htm)

Chủ đề liên quan:

bốn phương sập nhà 12 tầng

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY