Kinh tế xã hội hôm nay

Chân dung trai lạ cưu mang mẹ đơn thân cùng con 8 tháng đi xe đạp về quê tránh dịch gây xúc động

MangYTe - Câu chuyện của mẹ con Hồng với ngôi nhà chung của anh Thắng đã làm lay động nhiều người dùng mạng vì sự nhân văn, đẹp đẽ của thiện tâm.

Mẹ đơn thân địu con 8 tháng tuổi đạp xe từ Cần Thơ về quê

Thạch Thị Hồng địu con nhỏ, chở theo đồ đạc di cư từ Cần Thơ về Trà Vinh.

Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người mẹ địu con trước ngực để đạp xe về trà vinh. sau khi được nhóm thiện nguyện hỏi thăm về hoàn cảnh, quê quán, chị được cho 500.000 đồng và sắp xếp nơi để ở. video khép lại bằng khoảnh khắc mẹ con chị được đưa lên xe, về nơi cư trú mới.

Người phụ nữ trong clip chính là Thạch Thị Hồng. Khoảng giữa tháng 8, khi các tỉnh miền Nam xuất hiện nhiều ca nhiễm SARS-coV-2, dịch COVID-19 làm Thạch Thị Hồng mất việc. Con gái Hồng mới 8 tháng tuổi, còn quá nhỏ, hai mẹ con khó có thể tiếp tục thuê trọ ở Cần Thơ, cô quyết tâm về quê. Hồng hy vọng, về nhà với gia đình, cô sẽ ổn hơn, chăm lo cho con được tốt hơn.

Đã chia tay chồng, hồng trở thành mẹ đơn thân. hồng địu trước ngực con gái, đi xe đạp từ quận ô môn (thành phố cần thơ) về quê ở thành phố trà vinh (tỉnh trà vinh). trên đường mẹ đơn thân địu con 8 tháng đi xe đạp về quê tránh dịch , gặp các chốt chặn, hồng năn nỉ xin người ta cho qua.

Cô vừa sợ nếu quay lại thì sẽ bị bắt, vừa lo đi giữa đường có bất trắc, nhưng đã lỡ nên vẫn quyết đạp xe về nhà. Các chốt gặp cô, người ta cho tiền, nói cô kiếm chỗ nghỉ chân, thuê trọ, đợi hết dịch rồi về nhà nhưng Hồng không đủ tiền thuê trọ ở lâu dài, nhà trọ lại càng không...

Đến giữa đường, một người đàn ông lái xe cứu thương dửng lại hỏi chuyện, biết Hồng đang về Trà Vinh thì rút ví cho cô 500 ngàn.

Anh Ngôn Đức Thắng bế con của chị Hồng

Hồng kể lại: "Khi em nói không có chỗ ngủ nên phải đạp xe chở con về quê, anh ấy nói giờ có chỗ ngủ cho hai mẹ con, em có chịu không, em chịu. Anh nói đến ngã ba Mậu Thân, em đâu biết chỗ đó ở đâu. Em sợ nhưng cũng liều, vì giờ không có chỗ ngủ thì con mình cũng khổ...".

Người đàn ông gặp mẹ con Hồng giữa đường là anh Ngôn Đức Thắng. Ban đầu gặp Hồng, anh chỉ định cho cô 500 ngàn làm lộ phí. Nhưng qua câu chuyện, thấy hành trình về quê tránh dịch không khả thi, anh Thắng đề nghị mẹ con Hồng về ở nhà chung, anh sẽ giúp qua cơn khốn khó.

Chân dung "trai lạ" nổi tiếng cưu mang mẹ đơn thân

Anh Thắng nhận chăm nuôi nhiều cụ già neo đơn

anh ngôn đức thắng chính là một người nổi tiếng với dân cần thơ và miền tây, vì anh và nhóm của mình thường làm từ thiện. năm năm qua, đức thắng đã "phát lương" nuôi 14 cụ già neo đơn, xây nhà đón 8 cụ khác về chăm sóc và mới đây còn vay tiền mua xe cứu thương chạy miễn phí.

Ngôn Đức Thắng quê Gò Quao, Kiên Giang, tự khoác lên mình "nghiệp thiện nguyện" từ hơn 6 năm trước.

Ngày trước, cả gia đình 5 người nhà Thắng không có đất ở, phải xin ở đậu trên đất người khác vì quá nghèo. Hằng ngày, người cha đánh bắt cá trên sông, còn mẹ anh phải bám ở chợ suốt từ sáng đến chiều tối. Đó là nguồn sống nuôi ba anh em Thắng ăn học.

Nhưng nhiêu đó không đủ sống, nên từ hồi còn nhỏ, cả ba anh em Thắng đều phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của nhiều người. Thắng kể lại: "Khi còn ngồi ở giảng đường, tôi phải đi xin quần áo cũ về mặc để tiết kiệm".

Thời đang làm việc cho một công ty dược, anh nhiều lần cùng các bác sĩ đến những vùng sâu, vùng xa tổ chức khám bệnh, phát Thu*c miễn phí. "Nghe có bác sĩ thành phố về thăm khám, nhiều cụ không ngại tốn cả trăm nghìn tiền đi xe ôm ra trạm y tế xã. Nhưng đến nơi thường chỉ nhận lại vài loại Thu*c miễn phí chỉ vài chục nghìn. Có cụ ra đến nơi bác sĩ đã lên xe về tự bao giờ. Tôi có tình thương đặc biệt hơn với những cụ già, trăn trở không biết làm sao để giúp họ", Thắng kể.

Mong muốn giúp thêm nhiều cụ già hơn, năm sau, Thắng vận động thêm kinh phí từ cộng đồng, dựng một căn nhà ở phường Tân Phú, quận Cái Răng. Từ đó đến nay, căn nhà là mái ấm cuối đời của 8 bà cụ neo đơn khắp các tỉnh miền Tây. Kinh phí nuôi các cụ hơn 10 triệu mỗi tháng, đều do một mình Thắng lo liệu.

Ngoài "phát lương" cho người già khó khăn hay làm mái ấm cho các cụ neo đơn, Thắng còn thường tổ chức những đêm nhạc gây quỹ xây nhà tình thương, tặng quà cho học sinh nghèo... Những lần vận động kinh phí tổ chức đêm trung thu cho trẻ em người đồng bào ở vùng sâu, nhiều người bảo Thắng: "Một năm đến cho quà một ngày thì thấm vào đâu".

"Mình tin một chiếc bánh trung thu, hay một đêm được rước đèn ấy sẽ gieo vào lòng những đứa trẻ sự yêu thương và biết ơn. Cũng như tuổi thơ của mình, nhà nghèo nên cũng từng nhận những gói mì tôm, những cuốn tập và quần áo cũ cứu trợ từ cộng đồng", chàng trai độc thân nói.

Đức Thắng cạnh chiếc xe cắp cứu chuyên dụng vừa mua tháng trước. Không chỉ nhận đưa đón miễn phí bệnh nhân nghèo ở Cần Thơ, nhóm của anh đã chở bệnh nhân ở các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Đồng Tháp... Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, anh đã vận động quyên góp được gần 200 triệu đồng, giúp nhiều người bán vé số, người nghèo vượt qua những ngày tháng khó khăn bởi dịch bệnh. Thấy sự cấp thiết của một chiếc xe cứu thương, Thắng đã vay thêm tiền mua một chiếc để chở miễn phí cho người nghèo.

K.N (th)

Giadinh.net.vn cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chan-dung-trai-la-cuu-mang-me-don-than-cung-con-8-thang-di-xe-dap-ve-que-tranh-dich-gay-xuc-dong-202109101120067.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY