Cô là đồng nghiệp của anh. Ryan phải lòng trước, mất một thời gian dài anh mới chinh phục được cô. Vì họ vẫn làm chung trong công ty, nên Ryan cố giữ bí mật tình yêu của mình. Họ âm thầm đính hôn ngày 17/1.
Tháng ba, họ có tin vui, nhưng được ít lâu thì thai nhi mất. Không muốn đắm chìm trong nỗi buồn, Richielyn trở lại làm việc. Cả hai ngay lập tức lên kế hoạch đám cưới. Họ mua sắm lễ phục, chọn địa điểm đặt tiệc và trả tiền.
Vào tháng 10, Ryan nhận thấy bụng của Richielyn ngày càng lớn. Nhưng cô không có thai. Cô bị chẩn đoán mắc bệnh cổ trướng, tích tụ dịch trong cơ thể. Cô được điều trị 2 tuần.
Chỉ vài ngày sau đó, Richielyn lại phải đến viện khi xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội. Kết quả, cô bị chẩn đoán viêm màng não do lao, tiên lượng sống rất kém. Ngay cả nếu sống sót, Richielyn sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Cô gái trẻ chịu đựng trong nhiều tuần, cho đến khi rơi vào hôn mê. Các bác sĩ phải phẫu thuật để giảm chất lỏng và sưng trong não cô. Song Richielyn không qua khỏi. Cô mất ngày 3/12. Trước khi ch*t, cô đề nghị Ryan chôn mình bên cạnh đứa con của họ.
Bạn gái đã ch*t, Ryan vẫn muốn cưới cô. Anh tổ chức đám cưới kèm đám tang vào ngày 11/12. Đám tang này trở thành "cuộc hôn nhân" buồn nhất đối với Ryan.
Ngày 21/12 - dự định là ngày cưới của họ - Ryan đăng tải bức ảnh thể hiện tình yêu của mình. "Anh đang đi theo con đường của mình, em yêu", anh viết, kèm một biểu tượng mặt khóc.