Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Chủ nhà xuất bản Harry Potter di chúc 1,2 tỷ USD cho nhân tình, vợ con ra rìa

Ông M. Richard Robinson Jr., chủ nhà xuất bản Scholastic, đã di chúc công ty trị giá 1,2 tỷ USD cho người tình, cắt hết phần của hai con trai cũng như vợ cũ.

Ông Robinson với một trong những đầu sách nổi tiếng nhất do công ty ông xuất bản - Harry Potter. Ảnh: Bloomberg.

M. Richard Robinson Jr. - ông chủ của Scholastic Corp - nhà xuất bản một số các đầu sách nổi tiếng như "Harry Potter," "Clifford", "Magic Schoolbus", "Captain Underpants", đột ngột qua đời vào hôm 5/6 trong lúc đi dạo ở Martha's Vineyard.

Theo Wall Street Journal, ông Robinson đã để lại công ty cho Iole Lucchese - giám đốc chiến lược của công ty - mà không phải là cho con trai, anh chị em ruột hay vợ cũ của mình. Ngoài ra, bà Lucchese cũng được thừa kế tất cả tài sản cá nhân của ông - điều khiến tất cả các thành viên gia đình Robinson không hài lòng.

Người nhà và đồng nghiệp cũ cho biết Robinson (84 tuổi) cùng Lucchese (54 tuổi) từng bí mật yêu đương một thời gian dài nhưng đã chia tay từ nhiều năm trước.

Chủ nhà xuất bản Scholastic và 'nhân tình' Iole Lucchese. Ảnh: PEN America.

Trong di chúc được viết năm 2018, ông Robinson tuyên bố Lucchese, người đã gắn bó với công ty hơn ba thập kỷ, là "đối tác và người bạn thân thiết nhất của tôi".

Vụ đột tử của ông được cho là khiến nhiều người bị sốc bởi dù đã 84 tuổi, Robinson vẫn rất phong độ.

Những người thân nhất của Robinson bao gồm hai con trai Maurice 'Reece' Robinson (25 tuổi) và John Benham 'Ben' Robinson (34 tuổi); vợ cũ và cũng là mẹ của hai con trai của ông, Helen Benham; các anh chị em: Sue Robinson Morrill, Barbara Robinson Buckland, Florence (Dover ) Robinson Ford và William (Bill) Robinson.

Robinson gặp Benham khi bà bắt đầu làm việc trong công ty của ông ở bộ phận nghệ thuật vào năm 1974. Tuy nhiên, tới những năm 1980, họ mới hẹn hò. Cả hai kết hôn vào năm 1986, có với nhau hai con trai và cuối cùng ly hôn vào năm 2003. Đó cũng là năm Benham rời công ty.

Tác giả Harry Potter - J.K. Rowling - và ông Robinson dự sự kiện của HBO vào tháng 11/2019. Ảnh: PEN America.

Trước đó, bà Benham từng nói với tờ Wall Street Journal rằng Scholastic là nguồn sống của bà. Bà vừa cuồng công việc vừa chăm sóc, nuôi dạy cả hai con. "Ông ấy nói với tôi nhiều lần rằng ' Em quan tâm đến Scholastic còn hơn anh'", Benham chia sẻ với tờ báo.

Sau khi ly dị, mãi đến khi đại dịch xảy ra, cả hai mới nhen nhóm tình bạn trở lại. Benham tỏ ra thương xót vì biết chồng cũ phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày tại trụ sở chính của công ty ở New York. "Thời gian nghỉ ngơi duy nhất của ông ấy là những ngày cuối tuần trên đảo (Martha's Vineyard), nơi mà ông ấy gọi là thiên đường. Ông ấy dường như đang kết nối lại với vợ cũ và các con", cáo phó của Robinson viết.

Benham đã rất choáng khi biết tin về cái ch*t của Robinson cũng như di chúc của ông. "Tôi khá bất ngờ và không mong đợi điều này", vợ cũ của tỷ phú Mỹ tuyên bố.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/chu-nha-xuat-ban-harry-potter-di-chuc-12-ty-usd-cho-nhan-tinh-vo-con-ra-ria-20210803111614945.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY