Kinh tế xã hội hôm nay

Con đường lát đá xanh vẫn bền đẹp sau gần 100 năm tại Bắc Ninh

Đường lát đá xanh là một trong những nét độc đáo riêng của làng Phù Lưu (Từ Sơn, Bắc Ninh), quê hương của nhà văn Kim Lân. Trải qua gần 100 năm, con đường đá vẫn gần như vẹn nguyên.

Vào năm 1933, cụ hoàng thúy chi - quan tổng trấn bắc giang khởi xướng xây dựng con đường lát đá xuyên suốt đường làng phù lưu (nay là phố phù lưu, từ sơn, bắc ninh) và sau 10 năm mới hoàn thành.

Tổng chiều dài con đường lát đá độc đáo còn lại cho đến nay là 1700m.

Đường chính trong làng (xưa gọi là đường cái quan) được lát 4 hàng đá, mỗi mặt có hình vuông, chiều dài cạnh dao động từ 48 - 50 cm/viên.

Đường cái quan bao gồm 4 hàng đá ở giữa, 2 bên lát gạch đỏ, một hàng xếp ngang, 2 hàng xếp nghiêng chụm đầu kiểu xương cá.

Ngoài đường cái quan, những con đường nhỏ (ngõ) chỉ được lát hàng đá 2 viên. tất cả những con đường được lát đá đều là dạng đường thoát. các đường chỉ lát gạch đỏ là đường cụt. khách theo con đường lát đá sẽ đi được quanh làng rồi thoát ra 6 cổng.

Xưa người làng phù lưu còn trồng lúa thì đường làng dùng để phơi rơm phơi thóc ngày mùa, thóc sạch không bao giờ bị dính đất. giờ không còn phơi thóc, đi trên con đường đá xanh sạch, nhẵn bóng vẫn là điều thú vị.

Nhà văn kim lân viết về con đường đá của làng phù lưu như sau: "đường trong làng toàn lát đá xanh, trời mưa gió tha hồ đi khắp đầu làng cuối xóm bùn không dính đến gót chân. tháng năm, ngày mười phơi rơm phơi thóc thì tốt thượng hạng, không có lấy một hạt thóc đất".

Đá lát đường thời đó được mua từ Đông Triều (Quảng Ninh), các cụ trong làng cho biết mỗi viên đá mang về đến làng thì tương đương với 30 kg thóc.

Đến nay con đường đá xanh đã tồn tại được gần một thế kỉ nhưng vẫn bền chắc, tuy bề mặt một số viên bị vỡ. có thời điểm con đường được chính quyền đề nghị bê tông hóa nhưng các cụ nhất quyết giữ con đường đá, chỉ sửa chữa phục hồi những chỗ hư hỏng.

Một ngã tư đường cái lát đá chia nhánh tỏa đi khắp thôn xóm.

Ngoài trục đường chính của làng được lát 4 viên, còn có một lối khác dẫn ra cổng phụ cũng được lát đá 4 viên.

Cận cảnh những viên đá xanh đã tồn tại ngót trăm năm tại làng Phù Lưu.

Ngoài một số viên đá bị vỡ bề mặt, con đường chính đã có hiện tượng lún sống trâu.

Phù Lưu còn có tên gọi khác là làng Giàu, làng gần chợ, gần đường lớn của tỉnh, nhiều người buôn bán, vì thế người dân dễ thu nạp được nhiều điều mới mẻ.

Năm 1933, dân làng phù lưu khởi công xây dựng con đường đá đồng thời cũng trùng tu đình làng, thay nền gỗ bằng nền đá giống với đường làng; xây nhà văn chỉ và hương học đường (trường học của làng).

Theo Dân trí

Mạng Y Tế
Nguồn: PetroTimes (https://petrotimes.vn/con-duong-lat-da-xanh-van-ben-dep-sau-gan-100-nam-tai-bac-ninh-589611.html)

Tin cùng nội dung

  • Đi ngược lại dòng chảy chung của ngành Dược: sử dụng dược liệu nhập khẩu Trung Quốc để giảm thiểu chi phí, công ty cổ phần Nam Dược đã lựa chọn hướng đi riêng: xây dựng các vùng trồng dược liệu sạch chuẩn hóa để mang những sản phẩm thật sự an toàn, hiệu quả tới tay người sử dụng.
  • Theo cảnh báo của các chuyên gia dinh dưỡng, tình trạng thiếu hụt Axit folic (vitamin B9) trong thời gian mang thai, nhất là giai đoạn “tam cá nguyệt thứ nhất”...
  • (MangYTe) - Trở về thăm lại 3 em bé trong bài viết: “Bố mẹ ch*t thảm vì xe tải, 3 con thơ mờ mịt tương lai”, PV ADZ tận tay trao đến gia đình số tiền 297.880.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong tuần 2/3 và tuần 3/3.
  • (MangYTe) - Không khí tang thương vẫn bao trùm lên căn nhà nhỏ nhưng nỗi đau đã nguôi ngoai đi phần nào bởi các con đã được mọi người đến chia sẻ, động viên. Trong lần thứ 2 trở về xóm Dinh, thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, Bắc Ninh thăm lại 3 cháu bé mồ côi bố mẹ, PV ADZ đã tận tay trao số tiền 259.110.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình.
  • (MangYTe) - Ngay sau khi báo ADZ đưa tin hai vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Phú, (SN 1985) và chị Đặng Thị Lợi (SN 1987) ở thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bị Tu vong do tại nạn giao thông, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh đã trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ sẻ chia với gia đình, góp phần giúp các cháu ổn định cuộc sống.
  • (MangYTe) - Vừa hái xong rau, đang trên đường mang đi bán thì bị xe tải chèn ngang qua người khiến cả hai vợ chồng anh Phú, chị Lợi Ch?t ngay tại chỗ. Càng thảm cảnh hơn khi cả 3 đứa con còn quá nhỏ dại, đứa lớn 7 tuổi bế đứa nhỏ 5 tháng bên cạnh đứa 3 tuổi cứ ngẩn ngơ đứng trước 2 tấm di ảnh gọi bố mẹ về.
  • Năm 2010, nhóm PV điều tra của báo Sức khỏeĐời sống đã đến nhà ông Nguyễn Duy Hợp ở đội 13 xóm Tủng, xã Mão Điền, Thuận Thành (Bắc Ninh)...
  • Có không ít người cho rằng đã có tên là bệnh lây truyền qua đường T*nh d*c (hay còn được gọi là bệnh T*nh d*c - STDs) thì chỉ có thể bị lây nhiễm bệnh khi có quan hệ T*nh d*c với người bị mắc bệnh.
  • Rất nhiều bệnh truyền nhiễm có thể lây lan ngoài cộng đồng và ai trong chúng ta cũng có nguy cơ bị lây bệnh.
  • Bệnh giang mai là một trong số những bệnh lây truyền qua đường T*nh d*c. Bệnh thường không có biểu hiện ở những giai đoạn đầu nên khó chẩn đoán và điều trị.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY