Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Cụ bà sống lại, bò trong nhà xác

NgaNhân viên nhà xác sốc nặng khi thấy cụ bà 81 tuổi đang bò trên sàn nhà xác sau khi được tuyên bố đã qua đời.

Cụ bà Zinaida Kononova hiện được đưa vào khoa chăm sóc tích cực sau khi tỉnh dậy trong nhà xác. Ảnh: MK

Cụ Zinaida Kononova, 81 tuổi, được các bác sĩ thông báo Tu vong sau ca phẫu thuật cắt bỏ phần ruột tắc tại Bệnh viện Trung ương huyện Gorshechensky, tỉnh Kursk, hôm 14/8. Bà được đưa vào nhà xác lúc 1h10, nhưng đến khoảng 8h, một nhân viên làm việc ở đây đã "gặp phải cú sốc trong cuộc đời" khi thấy cụ bà này đang bò trên sàn nhà.

Theo Mail, cụ Kononova đã bị ngã khi cố trèo từ trên giường xuống để trốn khỏi căn phòng.

Một tài xế xe cấp cứu nghe thấy tiếng động khi bước vào nhà xác. Anh kể, sau khi nghe nữ nhân viên trên nói: "Bà ơi, bà nằm xuống đi", anh tưởng cô này "bị điên", nhưng sau đó anh thấy cụ Kononova nắm lấy tay người phụ nữ cầu xin sự giúp đỡ.

Cụ Kononova sau đó được trùm thêm vài chiếc chăn để giữ ấm cơ thể rồi chuyển tới khoa chăm sóc tích cực.

Bệnh viện lập tức liên lạc với Tatiana Kulikova, cháu gái bệnh nhân. Một bác sĩ thông báo với cô rằng: "Chúng tôi gặp một tình huống bất thường. Bà ấy vẫn còn sống!".

Bệnh viện Gorshechensky, nơi cụ Kononova được phẫu thuật và tuyên bố qua đời. Ảnh: East2west News.

Lúc đến viện, Kulikova thực sự vui mừng khi người dì của mình còn sống, nhưng không hiểu sao chuyện này lại có thể xảy ra. Các bác sĩ điều trị cho cụ Kononova sau đó giải thích cụ Zinaida đã ch*t lâm sàng trong 15 phút và "trở lại từ cõi ch*t".

"Bà ấy ban đầu không nhận ra tôi hay nhớ rằng mình vừa được phẫu thuật. Nhưng bà kể cho tôi nghe về việc đầu gối của mình bị đau", Kulikova nói.

Một bác sĩ và chuyên gia gây mê sau đó thừa nhận họ đã chuyển bà Kononova tới nhà xác khoảng 1 tiếng 20 phút sau khi bà "qua đời" thay vì hai tiếng như quy định. Hiện cụ bà 81 tuổi đã được đưa về Kursk để tiếp tục điều trị.

Roman Kondratenko, giám đốc Bệnh viện Gorshechensky, đã bị đình chỉ để chờ điều tra. Theo các báo cáo, người thân cụ bà đang chuẩn bị đâm đơn kiện bệnh viện này.

Quyền giám đốc Bệnh viện Alexander Vlasov cho biết: "Trong 30 phút, bệnh nhân đã trải qua các biện pháp hồi sinh tim phổi, nhưng không có bất cứ tín hiệu nào. Kết quả là các bác sĩ xác định bà đã qua đời. Người gây mê cho bà hiện rất lo lắng. Cô ấy cảm thấy rất tồi tệ. Mỗi người đều có thể mắc sai lầm. Điều gì xảy ra tiếp theo với sự nghiệp của bác sĩ gây mê này hiện vẫn còn là một câu hỏi".

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cu-ba-song-lai-bo-trong-nha-xac-20200820115205797.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY