Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Hải Dương: Đâm Ch?t người vì bị đòi nợ 1 triệu đồng

Quảng Nam: Đâm Ch?t người vì không cho mượn bật lửa, nam thanh niêm câm điếc lĩnh án 9 năm tù

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 16/5 tại thôn Tân Hưng, xã Tân Việt. Tại thời điểm trên, anh Vũ Đình Ban (32 tuổi, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang) cùng Vũ Văn Trang (28 tuổi, trú tại thôn Phú Khê, xã Thái Học, huyện Bình Giang) đến nhà của Vũ Đình Thế (32 tuổi, trú tại thôn Tân Hưng, xã Tân Việt, huyện Bình Giang) để đòi nợ số tiền 1 triệu đồng mà Thế đã vay trước đó.

Trong quá trình đòi tiền, giữa anh Ban và Thế xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng cãi nhau. Trong lúc tức giận, anh Ban có tát vào má trái của Vũ Đình Thế.

Ngay sau đó, Thế lấy con dao bầu trong nhà đâm vào vùng ngực và mạn sườn của anh Ban, rồi tiếp tục đâm vào tay anh Trang.

Vết thương quá nặng khiến anh Ban Tu vong dù được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang.

Hơn nửa giờ đồng hồ sau khi gây án, Vũ Đình Thế đã đến Công an xã Tân Việt, huyện Bình Giang để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra.

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/hai-duong-dam-chet-nguoi-vi-bi-doi-no-1-trieu-dong-post79548.html)

Tin cùng nội dung

  • Trên đường Tý gặp Tèo rồi than phiền với Tèo:
  • Bực mình vì đối tác không thanh toán tiền, Nghĩa thuê kẻ giang hồ nhiều tiền án đến khống chế, gây sức ép khiến cả hai cùng bị kết án 12-14 năm tù.
  • Bị nhóm người vây đánh, dọa lột tài sản trừ tiền thu bạc, cô gái ở Đồng Tháp rút dao bấm đâm hai hai người đàn ông, trong đó một nạn nhân Tu vong.
  • Đang phê M* t*y đá, nam thanh niên 20 tuổi ở Hậu Giang thấy mình bị nhóm người lạ tấn công nên chủ động tấp xe vào lề đường, móc dao đâm Ch?t người không quen.
  • (MangYTe) - Đến giờ phút này thì cô không còn lựa chọn nào nữa bởi liên tiếp những cuộc điện thoại gọi lên thông báo về việc không thể vay ai thêm được đồng nào. Tình trạng của chồng còn nặng nhưng đã có những dấu hiệu khả quan hơn, tuy nhiên đường cùng cô vẫn phải xin cho chú về dù biết cái ch*t đang sẵn sàng ở phía trước.
  • (MangYTe) - Đã tưởng phải bỏ mạng bởi gia đình quá nghèo không có tiền điều trị tiếp, nhờ sự giúp sức của bạn đọc ADZ cô bé Hà qua đã cơn nguy kịch và được chuyển về tuyến dưới. Có mặt tại cơ quan báo điện tử ADZ, em nở nụ cười tươi khoe: “Em đã được sống lại nhờ bàn tay của mọi người” khiến ai cũng thấy ấm lòng.
  • (MangYTe) - Phát hiện lupus kèm suy thận và viêm phổi nặng khiến tình trạng của cô bé Hà càng nguy cấp. Không có bảo hiểm y tế, chi phí lên đến gần 4 triệu đồng/ ngày khiến bố mẹ em như ngã quỵ. Biết mình khó vượt qua giai đoạn nguy kịch này nên em càng khóc nức, van xin sự giúp đỡ bởi bố mẹ quá nghèo.
  • Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, BV Nhi Trung ương và Sở Y tế Hải Dươngđã họp và đánh giá toàn bộ quy trình tiêm chủng, khám sàng lọc cũng như quy trình tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vaccine. Hội đồng kết luận trẻ Tu vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết, không có bằng chứng liên quan đến vaccine và quy trình tiêm chủng.
  • Do không kiềm chế được nên cô giáo H. ở trường tiểu học Cẩm Phúc (Cẩm Giàng, Hải Dương) đã véo tai khiến một học sinh phải khâu 2 mũi.
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo kiểm tra các nội dung phản ánh của Báo Kinh doanh và Pháp luật về một số cán bộ, công chức tỉnh Hải Dương có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY