"thấy người dân miền trung mất nhà cửa, lũ về khiến cuộc sống vô cùng khó khăn, tôi thực sự rất thương, những ngày qua tôi đến đây từ 8 giờ sáng và về khi trời tối để gói bánh chưng ủng hộ đồng bào", đó là lời chia sẻ của cô quý là một trong hàng trăm phật tử đến với Cả tuần nay những trận mưa đã làm khúc ruột miền trung phải hứng chịu trận lũ lịch sử, những con đường huyết mạch bị chia cắt. tại các tỉnh thành trên cả nước không ít những đoàn từ thiện vượt bao khó khăn để đưa hàng hoá, nhu yếu phẩm đến cứu trợ, giúp đỡ nhau đúng theo tinh thần "lá lành đùm lá rách". tại hà nội ngôi Là phật tử của chùa, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, chị Nguyễn Thị Thơm (trú tại quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Tại đây tôi đã cùng các tăng ni làm nhiều đợt phát cơm, làm bánh từ thiện, đợt này ngay khi có lời kêu gọi của nhà chùa, chúng tôi đã lập tức bắt tay vào làm. mỗi người một việc, chúng tôi chia nhau làm sao cho cuối ngày có đủ 2.000 chiếc bánh để tiến hành luộc vào buổi tối, 7 giờ sáng những chiếc Không chỉ là "miếng ăn khi đói" mà từ trong mỗi chiếc bánh còn chứa đựng những năng lượng tích cực, mong
Chủ đề liên quan:
bánh chưng Chùa Đình Quán đồng bào đồng bào miền trung gói bánh chưng hà nội Hà Nội đang hàng trăm Hàng trăm người lũ miền Trung miền trung mỗi ngày người dân hà nội tại hà nội