Bạn đừng vội cho rằng giải những câu đố bằng tranh dễ ợt. bạn sẽ phải vận dụng thị giác tinh nhanh, suy nghĩ tư duy logic sắc bén, toán học và ngoại ngữ mới giải được các câu đố đấy.
Anh chàng đi chơi trượt tuyết, khi trở lại với các bạn thì thấy mình bị thiếu thức ăn nước uống. Anh ta liền hỏi các bạn mình.
Cô gái thứ nhất nói: cô ta đi trượt tuyết cả ngày. Cô gái thứ hai nói rằng: từ sáng đến giờ cô ấy chỉ ngồi bên đống lửa uống nước hoa quả với đá.
Anh chàng nghe vậy, chỉ cười khẩy và không hỏi gì nữa. Dường như anh ta biết được người nào nói dối rồi. Theo bạn, ai nói dối?
Một người đàn ông báo công an vào đúng ngày mùng 1 tết dương lịch về việc anh ta tham dự bữa tiệc ở nhà hàng xóm rồi bị mất trộm đồ có giá trị.
Anh ta nói rằng: bữa tiệc rất vui trong ánh đèn màu bừng sáng và nghi ngờ hàng xóm – chủ bữa tiêc, đã lấy trộm đồ. Công an đến, không cần nghe chị hàng xóm nói đã biết anh ta nói dối. Theo bạn, sao công an biết được?