Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Nước lũ màu đỏ tràn vào ngôi làng ở Indonesia

Ngôi làng Jenggot của Indonesia ngập trong dòng nước màu đỏ sau khi lũ lụt tràn qua một nhà máy sản xuất vải gần đó.

Cuối tuần qua, hàng nghìn người dùng mạng đã chia sẻ hình ảnh và video về ngôi làng Jenggot nằm ở phía nam thành phố Pekalongan, miền trung Java, bị ngập trong dòng nước màu đỏ thẫm. Những hình ảnh trên đã khiến nhiều người lo sợ, đưa ra các suy đoán theo chiều hướng tiêu cực như "mưa máu" hay "dấu hiệu của ngày tận thế".

Hôm qua (7/2), người đứng đầu tổ chức cứu trợ thảm hoạ Pekalongan, ông Dimas Arga Yudha, xác nhận những bức ảnh được lan truyền trên là có thật. Tuy nhiên, Yudha phủ nhận những giả thuyết nhuốm màu kinh dị. Ông này cho biết nước lũ có màu đỏ là do màu Thu*c nhuộm của một nhà máy ở gần đó bị ngấm nước mưa lũ và tràn ra.

"Lũ đỏ là do Thu*c nhuộm vải batik mà thôi. Nó sẽ biến mất khi tiếp tục hòa với nước mưa sau vài ngày nữa", Yudha nói.

Người dân làng jenggot, indonesia, đi trên dòng nước lũ màu đỏ hôm 7/2. ảnh: reuters.

Vải batik là một loại vải truyền thống của Indonesia, được nhuộm bằng nhiều màu sắc rực rỡ. Trong khi đó, Pekalongan lại là thành phố nổi tiếng với nghề làm batik. Vì vậy, các con sông ở Pekalonga thường xuyên chuyển sang các màu khác nhau do ảnh hưởng của Thu*c nhuộm. Tháng trước, một ngôi làng khác ở phía bắc thành phố cũng từng bị nước lũ màu xanh tràn vào.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nuoc-lu-mau-do-tran-vao-ngoi-lang-o-indonesia-20210208143438427.htm)

Chủ đề liên quan:

bốn phương nước lũ màu đỏ

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY