Chuyện sai trái to tát đến bao nhiêu mà biết sai, biết rút kinh nghiệm để sống tốt hơn thì đều đáng trân trọng, cháu và vợ đều xuất thân từ làng quê mộc mạc, biết lao động mà vươn lên, vì vậy bác tin rằng là người đàn ông của gia đình cháu cần quyết đoán, cần mạnh mẽ để có thể là chỗ dựa cho vợ con, làm bánh lái vững chắc cho con tàu hạnh phúc của mình cháu nhé. Chúc vợ chồng cháu sớm thuận hoà, làm ăn tấn tới.
Tá hoả tôi hỏi vợ thì vợ ấp úng mãi rồi đành khai thật rằng bấy lâu nay cậu trai cặp bồ với em, tất cả việc làm của em là do cậu trai " ngoan" đó dàn dựng...
Chuyện không may cũng đã xảy ra rồi, có nuối tiếc hay ân hận cũng không thể lấy lại được những gì đã mất, vì vậy cháu hãy coi đó là một T*i n*n do mình bất cẩn, do mình non yếu nên gặp phải để tĩnh tâm rút ra bài học cho bản thân mình.
Thà một lần đau, một lần cương quyết chấm dứt hôn nhân để ổn định cuộc sống của mình, còn hơn cứ dây dưa kéo dài nỗi khổ gắn bó với người chồng trăng hoa, sa đoạ chị ạ.
Theo ý kiến của bác thì cháu nên xin lỗi chồng, xin anh ấy cơ hội để cháu sửa chữa lỗi lầm của mình. Chồng cháu là người tốt, anh ấy đã qua một lần tan vỡ hôn nhân, bác biết rằng hạnh phúc gia đình có vợ, có con đối với anh ấy bây giờ là điều quý giá.
Còn nếu cô ấy vẫn giữ lối sống buông thả, sa đoạ, lừa chồng, ngoại tình trắng trợn như thế thì anh nên mau chóng đưa đơn ra toà để đường ai nấy đi.
An Trí