Khoa học hôm nay

Sống sót trên đảo hoang 5 ngày nhờ ăn 2 quả chanh và uống nước biển

Sau khi bị ngã từ một tảng đá lớn, người đàn ông 51 tuổi rơi xuống biển. May mắn giữ được tính mạng khi dạt vào đảo hoang, sinh sống trong 5 ngày.

Nelson nedy, 51 tuổi, đến từ brazil có cuộc sống giống như robinson ngoài đảo hoang trong khoảng 5 ngày trước khi được giải cứu.

Sống sót trên đảo hoang 5 ngày nhờ ăn 2 quả chanh và uống nước biển

Người đàn ông gặp tai nạn khi đến thăm Mirador do Roncador, một điểm quan sát ở bãi biển Grumari. Ông bất ngờ ngã xuống biển từ một tảng đá lớn, rồi bị sóng kéo ra xa.

"Tôi bị ngã, chìm xuống, tôi cố gắng thoát ra khỏi và bơi vào bờ nhưng không được", Nelson Nedy nhớ lại khoảnh khắc bị dòng nước biển chảy mạnh cuốn đi.

Như có một phép màu đã xảy ra với Nelson Nedy khi ông không thiệt mạng sau cú ngã đó mà bị dạt vào một đảo hoang ở Rio de Janeiro.

Giữ được tính mạng là điều may mắn và bây giờ Nelson Nedy phải tìm cách để sống sót trên Đảo Palmas không có người ở chờ ngày được giải cứu.

Nelson Nedy cho biết: "Không còn nơi nào để đi, tôi chờ đợi, hồi phục sức khỏe vì bị mất nhiều sức do ở dưới biển quá lâu"

Đảo Palmas không có người ở 

Những ngày đầu Nelson Nedy cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. "Không có gì ở đó. Không có gì để trú ẩn, không có gì để ăn", Nelson Nedy nhớ lại.

Ông đi tìm sự trợ giúp nhưng không có kết quả, cuối cùng Nelson Nedy tìm thấy một hang động để ông có thể ngủ qua đêm hôm đầu tiên.

Ngày hôm sau, Nelson Nedy đi quanh hòn đảo tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện một chiếc lều cũ tạm bợ do ai đó từng ở đây dựng lên. Ở gần đó, ông nhặt được 2 quả chanh và 2 chai nước.

Chính nhờ vào việc ăn 2 quả chanh và uống nước biển nelson nedy mới có thể sống sót qua 5 ngày trước khi được giải cứu.

Anh dùng chiếc chăn nhỏ bỏ lại trong lều để làm cờ đánh dấu thu hút sự chú ý của tàu thuyền đi qua nhưng cảm thấy mọi nỗ lực đều vô vọng. Có thời điểm ông cố găng bơi ra biển để trở về nhưng cuối cùng phải quay trở lại. "Tôi đi được nửa đường nhưng thủy triều khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Có lúc tôi ước mình chết đi cho rồi", Nelson Nedy nhớ lại.

Nhiều ngày sau, một chiếc mô tô nước tình cờ đi ngang qua khu vực đảo và Nelson Nedy đã nhìn thấy rồi phát ra tín hiệu cầu cứu. Ông chỉ bị thương nhẹ, được đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra và xuất hiện cùng ngày.

Kỳ tích đã xảy ra với Nelson Nedy nhưng ông cho rằng sẽ không có may mắn lần thứ hai nên bản thân phải cẩn thận hơn trong mọi việc.

Mạng Y Tế
Nguồn: Infonet (https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/song-sot-tren-dao-hoang-5-ngay-nho-an-2-qua-chanh-va-uong-nuoc-bien-417841.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY