Hỏi đáp dịch vụ y tế hôm nay

Hỏi đáp dịch vụ y tế

World Cup 2014 Bi hài chuyện sống Ch?t vì... tiền

Dù chơi không đến nỗi nào song đội ĐKVĐ châu Phi Nigeria đã phải rời World Cup từ vòng 1/8 sau trận thua Pháp với tỷ số 2-0.
Dù chơi không đến nỗi nào song đội ĐKVĐ châu Phi Nigeria đã phải rời world cup ">world cup từ vòng 1/8 sau trận thua Pháp với tỷ số 2-0. Cũng như không ít đội bóng châu lục đen khác, họ đang phải đối diện với một làn sóng phản đối dữ dội từ trong nước với một cái “tội” cực to: đá chỉ vì tiền.

Chưa biết thực tế chuyện tiền bạc ảnh hưởng như thế nào đến màn tranh tài của đội tuyển Nigeria nhưng chắc chắn đó là lý do và rất có cơ sở để người hâm mộ nước này thất vọng cùng cực với các cầu thủ vốn luôn được coi là “con cưng”. Từ trước giải đấu, chuyện ì xèo liên quan đến khoản thưởng cho thành tích lọt vào tới VCK mà Liên đoàn bóng đá Nigeria hứa đã âm ỉ trong đội. Và nó thực sự bùng phát chỉ hai ngày trước trận vòng 1/8 với Pháp khi các cầu thủ muốn coi cuộc đấu quan trọng đó làm “điểm tựa” để đòi cho bằng được. Sau khi bắn tin tới những người có trách nhiệm, một số trụ cột đã từ chối ra sân tập vào tháng 5 tuần trước, thậm chí còn dọa sẽ không thi đấu. Động thái quyết liệt, đáng nói hơn, rất đúng thời điểm ấy, lại cộng thêm sự vào cuộc của truyền thông quốc tế và trong nước đã mang đến hiệu quả tức thì. Ngay sáng hôm sau, như khẳng định của phát ngôn viên đội tuyển Nigeria thì “lãnh đạo đã lập tức vào cuộc, mọi thứ đã hoàn toàn được giải quyết”. Chẳng những thanh toán khoản “nợ” cũ mà Liên đoàn còn phải cam kết thưởng cho mỗi người 12.000 USD nếu như Nigeria đánh bại Pháp.

Rốt cuộc đã không có chiến thắng và dĩ nhiên khoản thưởng 12.000 USD khi đội đã để thua Pháp và thầy trò Keishi đang phải sẵn sàng đón nhận búa rìu của dư luận vì cái “tội” đá chỉ vì tiền. Đội đã chơi không tồi, song chẳng thể “cãi” nổi thực tế sự lùm xùm tiền bạc đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc chuẩn bị, thi đấu.

Rất đáng buồn bởi Nigeria không phải là trường hợp duy nhất “điên đầu” vì tiền thưởng. Trên đất Brazil, không lâu trước đó, một đội bóng châu Phi khác là Ghana cũng đã “đình công” tập thể để đòi thanh toán khoản thưởng cho thành tích lọt vào tới VCK. Họ cũng chọn thời điểm nước sôi lửa bỏng vài ngày trước trận cuối vòng bảng gặp Bồ Đào Nha để đưa ra yêu sách. Cực chẳng đã, Chính phủ Ghana đã phải giải cứu, tạm ứng tiền mặt và điều gấp một chuyên cơ sang để chi trả ngay tại khách sạn nơi đội lưu trú. Tiền được trao ngay, chỉ có điều, nó đã không thể giúp đội tránh khỏi thất bại trước Bồ Đào Nha, phải về nước sớm ở vị trí bét bảng sau 2 trận thua và 1 trận hòa.

Chưa kết, Cameroon mới chính là đội đã khởi phát cho phong trào dùng world cup 2014 ">world cup làm cớ “không thể tốt hơn” để đòi trả thưởng hay nâng mức thưởng, mà điều đáng nói đều chỉ xảy ra với các đại diện châu Phi. Ngôi sao Eto và các đồng đội đã kiên quyết không chịu rời phòng di chuyển ra máy bay lên đường sang Brazil tranh tài để đòi nâng mức thưởng. Kết quả, Chính phủ và Liên đoàn bóng đá đã phải tức tốc cử người đến tận nơi thương thảo và thống nhất theo hướng có lợi nhất cho cầu thủ. Thậm chí, họ phải vay tiền của tư nhân để ứng trước một khoản đáng kể. Không hiểu chuyện tiền có làm hại Cameroon song họ đã phải cúi đầu rời world cup khi thảm bại cả 3 trận. Hiện tại, đích thân Tổng thống nước này đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra màn trình diễn tệ hại, đặc biệt trận thua 0-4 trước Croatia bị nghi vấn bán độ.

Những vụ việc tai tiếng liên quan đến tiền bạc kể trên rõ ràng đã làm mất đi hình ảnh tốt đẹp về những đội bóng châu Phi luôn cống hiến hết mình, tập luyện thi đấu hồn nhiên, ngẫu hứng, thay vào đó là một sự nghiệp dư khó chấp nhận, nhất là khi nó diễn ra ở một đấu trường đỉnh cao như world cup.

Ở đây cũng có phần quan trọng từ các cầu thủ, nhưng có lẽ trước hết, các liên đoàn bóng đá của các nước này phải chịu trách nhiệm và tự trách mình vì cách làm lâu nay vẫn bị cho là thiếu minh bạch, không đáng tin với rất nhiều lần “hứa mà không thực hiện”.

Hy Lạp từ chối nhận thưởng

Ngay sau khi lọt qua khe cửa hẹp giành quyền vào vòng 1/8, tập thể các cầu thủ Hy Lạp đã cùng nhau thảo một bức thư gửi tới Thủ tướng nước này khẳng định không nhận bất cứ khoản thưởng nào, bởi họ chỉ chơi bóng vì màu cờ sắc áo của đất nước. Thay vào đó, đội đề nghị Chính phủ dành toàn bộ số tiền thưởng đó để xây dựng một trung tâm thể thao làm nơi tập luyện chung cho VÐV.

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-world-cup-2014-bi-hai-chuyen-song-chet-vi-tien-14155.html)

Tin cùng nội dung

  • Là một BS phẫu thuật, dù rằng đã nỗ lực hết sức, nhưng rất nhiều lần tôi đành phải ngậm ngùi đặt dao xuống, bất lực nhìn người bệnh quằn quại trong đau đớn chỉ vì BN suy gan nặng. Thật đáng buồn là tất cả các trường hợp tôi gặp đều có cùng một nguyên nhân: bia và rượu.
  • Mới đây, báo chí nước ngoài có đưa tin về nguy cơ đột tử của Thu*c domperidone. ứng xử trước các thông tin trên như thế nào?
  • Nói tới chuyện mải xem bóng đá và cá độ bóng đá, người ta chỉ nhắc đến đàn ông.
  • Nam và bạn gái đã phượt qua hàng chục địa danh nổi tiếng châu Âu, tham quan đấu trường La Mã, tháp Eiffel hay dạo biển Hy Lạp.
  • Câu chuyện về những ông chồng thi thoảng bị vợ ban hành “chính sách cấm vận” đã không phải là điều quá xa lạ
  • Rụt rè gõ cửa, nam thanh niên giọng thỏ thẻ, ngại ngùng:“Không lấy được bác sĩ ạ!”. Bác sĩ lắc đầu nói với cả chúng tôi và chàng trai: “Đấy! Cái ở trong mình, mình còn không lấy được thì phải làm sao?”.
  • Chuyến tàu đưa tôi về miền Nam nước Pháp, nơi tôi được học tập trong môi trường y tế thuộc loại tốt nhất thế giới,
  • Bất lực, hay còn gọi là rối loạn cương dương, là một chứng bệnh đang có xu hướng gia tăng và làm khổ tâm khoảng 300 triệu nam giới trên toàn thế giới.
  • Những quán café truyền hình trực tiếp bóng đá luôn ồn ào, sôi nổi; sinh hoạt của các cặp vợ chồng cũng thay đổi; tiệm cầm đồ ăn nên làm ra, những con bạc khổ sợ vì thua độ… là những điều thường thấy trong mùa World cup 2014.
  • Mỗi buổi sáng, cô bé 9 tuổi Terisia Techu phải trải qua một thủ tục vô cùng đau đớn. Mẹ của bé nung nóng chày trên bếp rồi đưa lên ngực bé.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY