Nhiếp ảnh gia Stefan Draschan luôn đi lang thang ở những bảo tàng, thực hiện các dự án nghệ thuật từ chính tác phẩm nghệ thuật của người khác.
Khá thú vị nhưng phần lớn những bức ảnh của Stefan trông giống như được dàn dựng, dù vậy bí mật chính là sự kiên nhẫn. Anh ta phải thường xuyên qua lại các bảo tàng khác nhau, chủ yếu ở Paris, Vienna và Berlin.
Stefan sẽ ở lì một chỗ và đợi những người có sự trùng hợp với tác phẩm đang được trưng bày. Đó thường là màu da, kiểu tóc, quần áo, thậm chí là cả bộ râu.
Chủ đề liên quan:
đi lang thang kiên nhẫn nhiếp ảnh gia tác phẩm nghệ thuật Thường xuyên tăng ca tới khuya trùng hợp