Khoa học hôm nay

Thung Nắng, Ninh Bình - Nơi yên bình lắng đọng

Thung Nắng là địa danh du lịch thuộc thôn Đam Khê, xã Ninh Hải (Hoa Lư, Ninh Bình) với vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ thu hút ngày càng nhiều du khách.
Đi vào Thung Nắng phải đi bằng thuyền từ bến đò Thạch Bích. Thung Nắng là nơi trũng, nước ngập và được bao bọc bởi những dãy núi cao kỳ vĩ, tách biệt với nhịp sống ồn ào. Đến đây, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian tĩnh lặng, hòa mình vào thiên nhiên. Đường vào Thung Nắng.

Du khách đi thuyền vào thung nắng.cảnh sắc đường vào thung nắng.du khách đi thuyền vào thung nắng.đền thung nắng là nơi thờ quan trấn trạch sơn lam và chúa thượng ngàn.

Theo Minh Đức/Báo Tin tức

Link bài gốc Lấy link

https://baotintuc.vn/anh/thung-nang-noi-yen-binh-lang-dong-20201214091234566.htm

Theo Minh Đức/Báo Tin tức

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/thung-nang-ninh-binh-noi-yen-binh-lang-dong/20211114082225646)

Tin cùng nội dung

  • GS.TS Lê Thanh Hải- Giám đốc Bệnh viện Nhi TW nhấn mạnh, quan điểm của Bệnh viện Nhi TW là người dân không đến được với bệnh viện thì bệnh viện sẽ đưa các bác sĩ có chuyên môn tay nghề cao đến với người dân để làm sao người dân ngày càng được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, chất lượng cao hơn.
  • Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của Đại lễ cũng như các địa điểm, hoạt động, nơi ăn, nghỉ của đại biểu trong và ngoài nước; tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2019.
  • Sau khi về qua tư gia, đoàn xe nghi lễ và linh xa, đưa linh cữu Chủ tịch nước về quê hương Ninh Bình. Tại quê nhà lúc này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ an táng đã hoàn tất; các đoàn thể và cá nhân vẫn tiếp tục vào viếng. Người dân tập trung về khu an táng càng lúc càng đông, chờ đợi để tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối.
  • Đấy là loại rêu mọc sau mưa, trên các mỏm đá vôi ở xứ đá vôi Ninh Bình. C
  • Chủ sới bố trí nhiều kẻ cảnh giới, lắp hệ thống camera quanh nhà, cửa ra vào thiết kế nhiều lớp để ngăn công an theo dõi.
  • Đôi vợ chồng trung niên hoà vào dòng người đi lễ tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) để móc túi, trộm tài sản.
  • Yêu cầu taxi chạy đến cung đường vắng, nam thanh niên bất ngờ cầm cục đá giấu trong balo đập vào đầu, xiết cổ tài xế để cướp ôtô nhưng bất thành.
  • (MangYTe) - Trong căn nhà chật chội, cũ kỹ, hai chị em gái tuổi “gần đất xa trời” sống nương tựa vào nhau. Hàng ngày, người em 73 tuổi với đủ loại bệnh trong người vẫn phải lê lết đi mò cua, bắt ốc, hái rau má bán kiếm tiền đong gạo nuôi chị gái 88 tuổi mù lòa, thường xuyên đau ốm.
  • (MangYTe) - Chưa nguôi ngoai nỗi đau mất vợ, anh Đạt đã lo lắng bởi không biết lấy đâu ra tiền trả nợ viện phí. Đã từng tâm sự với chúng tôi, anh kể: “Các bác sĩ cũng đã cố gắng hết rồi, mọi người cũng đã yêu thương, giúp đỡ vợ em rồi nhưng vợ em bệnh nặng quá nên không qua được. Giờ em cũng lo xong mọi công việc ở nhà rồi nhưng còn số tiền nợ viện phí em không biết phải xoay sở ra sao nữa”.
  • Mảnh đất bất tử ấy đã in sâu trong tâm trí tôi qua những trang sách học trò một thuở. Những bông cờ lau ngày nào mà Đinh Bộ Lĩnh...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY