Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Thương tâm địa ngục trần gian ở Ấn Độ: Gia đình không đủ điều kiện hỏa táng, hơn 40 thi thể nạn nhân Ch?t vì COVID-19 bị thả trôi trên sông

MangYTe - Dịch COVID-19 tàn phá Ấn Độ như thế nào? Câu trả lời là nó biến đất nước này như rơi vào một bộ phim kinh dị. Người dân thế giới thời gian qua gọi đất nước Nam Á này là địa ngục trần gian để miêu tả về mức độ tàn phá ấy.

COVID-19 đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với người dân Ấn Độ. Đợt bùng phát dịch thứ 2 này đã cướp đi cuộc sống bình yên của người dân nước này. COVID-19 đã gieo rắc nỗi sợ hãi đến nhiều người. Một loạt các hoàn cảnh thương tâm và gây tranh cãi như: Mẹ không cho con gái đến gần cha để mặc người đàn ông Ch?t trong cô quạnh; cha mẹ bỏ rơi con khi đứa trẻ 1 tuổi bị dương tính COVID-19...

Lực lượng y tế của Ấn Độ cũng đang phải gồng mình chống dịch. Một số bác sĩ rơi vào trạng thái trầm cảm đến mức phải tìm đến cái Ch?t. Bệnh viện không đủ oxy, giường nằm. Giới chức phải dùng đến đền chùa để làm nơi cứu chữa người bệnh.

Số liệu cập nhật lúc 8h sáng ngày 10/5 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, Ấn Độ trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 366.500 trường hợp nhiễm mới và 3.750 người Tu vong. Như vậy đến nay, đất nước Nam Á này có tổng cộng hơn 22,6 triệu ca dương tính COVID-19 và trên 246.100 ca Tu vong.

Thương tâm địa ngục trần gian ở Ấn Độ: Gia đình không đủ điều kiện hỏa táng, hơn 40 thi thể nạn nhân Ch?t vì COVID-19 bị thả trôi trên sông - Ảnh 2.

Số lượng người Ch?t vì COVID-19 tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đây là con số theo báo cáo của Worldometers, còn theo ước tính của Laxminarayan, dữ liệu COVID-19 ở Ấn Độ có thể cao gấp 30 lần báo cáo, đồng nghĩa nước này có thể ghi nhận hơn nửa tỷ người nhiễm nCoV và khoảng 6 triệu người đã Tu vong.

Các nhân viên y tế và giới khoa học Ấn Độ từ lâu đã cảnh báo số ca nhiễm và Tu vong do COVID-19 nước này có thể bị bỏ sót đáng kể vì một vài lý do như cơ sở hạ tầng kém, những sai sót của con người và mức độ xét nghiệm thấp.

Tình trạng người Ch?t quá nhiều đã khiến lò hỏa táng nước này rơi vào khủng hoảng. Mới đây, nhiều gia đình được cho là không có điều kiện lo tang lễ cho nạn nhân nhiễm COVID-19 nên đã thả trôi thi thể xuống sông Hằng.

Cụ thể, theo NDTV, sáng 10/5, người dân thị trấn Chausa, bang Bihar, Ấn Độ hốt hoảng khi phát hiện hàng chục thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng. Ông Ashok Kumar, một quan chức địa phương xác nhận: "Khoảng 40-45 thi thể trôi dạt trên sông". Nhiều người chứng kiến thì cho rằng số lượng thi thể lên đến hàng trăm.

Quan chức ở địa phương đã phải chi trả tiền để dọn dẹp các thi thể vì họ không muốn người dân nơi đây bị lây nhiễm COVID-19. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này. Trước đó, ngày 8/5, một số thi thể bị cháy dở đã trôi dạt trên sông Yamuna, thành phố Hamirpur. Quốc hội Ấn Độ cho rằng số thi thể trên chính là chứng cứ cho việc số ca Tu vong do COVID-19 thật sự ở nước này cao hơn so với công bố.

Đỗ Quyên (th)

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/thuong-tam-dia-nguc-tran-gian-o-an-do-gia-dinh-khong-du-dieu-kien-hoa-tang-hon-40-thi-the-nan-nhan-chet-vi-covid-19-bi-tha-troi-tren-song-20210511094653423.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY