Sau một thời gian ở nhà thực hiện giãn cách xã hội thì hiện tại dân tình đã chẳng xa lạ gì với với hầm bà lằng những hội nhóm trên mạng nữa rồi. Trong đó, đông đảo thành viên và hài hước nhất nhì chắc chắn thuộc về team Ghét bếp, không nghiện nhà. Với những món ăn và T*i n*n bếp núc khó đỡ, bạn sẽ có nhiều phen cười bể bụng bất kể sáng trưa chiều tối.
Nhưng ghi nhiều dấu ấn sâu đậm chính là món gà luộc. "Ơ, luộc gà thì có gì khó nhỉ? Chỉ cho vào nồi luộc là xong thôi mà" sẽ là suy nghĩ của nhiều người nhỉ? Xin thưa rằng câu chuyện không đơn giản như vậy đâu. Đó sẽ là 1 tỷ vấn đề khác nhau như bộ dạng buồn cười của chú gà, luộc quá chín hay gà quá to, vân vân và mây mây. Thậm chí, có khi sau mùa dịch này, gà luộc sẽ được phong làm "linh vật" của cũng nên.
Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp, và trong thời gian tới đây, đất nước chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thử thách thật sự. Thông điệp mà Chính phủ, Bộ Y Tế và các cơ quan chính quyền địa phương đưa ra, đó là: Người dân nếu không có nhiệm vụ gì, nếu thực sự không cần thiết thì nên ở nhà vì nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng đang rất cao.
Đứng yên thời điểm này - với tất cả chúng ta, đó là ở nhà. Tôi ở nhà! Tôi thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội. Vì ở nhà lúc này là tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, và bớt đi gánh nặng trên vai Tổ quốc.
Các y bác sĩ trên toàn thế giới đang lan truyền thông điệp "Chúng tôi đi làm vì bạn, xin hãy ở nhà vì chúng tôi". Là một công dân có ý thức, đặt sự an toàn sức khoẻ lên hàng đầu, hãy cùng nhau lan toả lời kêu gọi #toionha để nhanh chóng đẩy lùi #CôVyĐiĐi các bạn nhé!
Theo Trí Thức Trẻ
Chủ đề liên quan:
chỉ vì cuộc đời gà luộc Ghét bếp hội ghét bếp là một luộc gà thảm hoạ nấu ăn thảm hoạ vào bếp Tôi Ở Nhà Tôi ở nhà vì Tổ quốc