Chị đã bước qua cái tuổi 40, chị là người có học, có chỗ đứng trong xã hội tôi không dám đưa ra những lời khuyên hay phân tích sợ rằng mang tiếng dạy khôn, tôi chỉ mong qua câu chuyện này chị biết mình sai ở đâu để kịp thời vợ, chồng ngồi lại với nhau mạnh dạn nhận khuyết điểm rồi tìm cách giải quyết êm thấm, hợp tình, hợp lí sự việc.
Đây là chuyện riêng tư của gia đình chị, tốt nhất anh, chị nên tự tháo gỡ, không nên ầm ĩ làm to chuyện ảnh hưởng đến danh dự của anh chị, của các con gái đã lớn sẽ làm phức tạp thêm tình hình. Mấy lời tâm sự cùng chị, mong mọi việc êm xuôi để cuộc sống gia đình chị được ổn định.
Vậy mà không ngờ lời xầm xì bàn tán của mấy hộ cùng tầng đến tai tôi là chồng tôi có tình ý với hà. họ còn nói bắt gặp chồng tôi lén đưa hà đến bệnh viện để khám thai…hồn vía lên mây, chủ nhật tuần trước tôi cho 2 con gái về ông bà ngoại để tôi ở nhà hỏi chồng cho rõ sự việc.
Tôi đưa Quân về nhà, tận tình chăm sóc Quân như một người đàn bà dịu dàng nhất. Tôi không tiếc Quân một thứ gì từ sắm cho anh thời trang hàng hiệu, đến làm đầy tài khoản của anh bất cứ lúc nào anh ngỏ ý.
Bây giờ lỗi tại chồng cháu hư hỏng, sống buông thả hay tại cô gái làm ở quán café vườn mồi chài, quyến rũ không quan trọng bằng chuyện vợ, chồng cháu tìm cánh giải quyết dứt điểm số nợ của tín dụng đen đi.
Bởi mắc sai lầm chuyện gì còn hi vọng sửa chữa được, chứ đã có tính ngoại tình thì đàn ông hay đàn bà đều quên hết trách nhiệm với gia đình để lao vào mối quan hệ mê đắm khó có đường ra đó.
Em đừng vội nghe những lời biện minh êm tai của chồng mình, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện chồng cả gan bán mấy xe hàng, vay cả tín dụng đen để bao gái quán cà phê vườn.
An Trí