Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Xót xa chú chó bị bỏ rơi chờ chủ ba năm

Ngày nào Hei Zi cũng chạy ra bức tượng đặt ở giữa chung cư vào lúc 10h và 16h chờ đợi mà không biết chủ nó đã về Hàn Quốc cách đây ba năm.

Hei Zi chờ chủ về trong chung cư ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Ảnh: Pear Video.

Con chó Hei Zi đã chờ đợi suốt ngày đêm tại khu chung cư nơi nó và chủ nhân người Hàn Quốc từng sống ở thành phố Tây An. Tuy nhiên, theo người hàng xóm Wang Huili, chủ của Hei Zi đã về nước từ năm 2017 mà không mang nó theo.

Wang hiện kêu gọi mọi người giúp đỡ Hei Zi sau khi các nhân viên cộng đồng liên tục dọa bắt con vật và cho rằng nó là chó hoang. Vài người ở khu lân cận sợ Hei Zi và đã phàn nàn về nó lên nhà chức trách, thúc giục họ đưa con chó đi.

Tuy nhiên, theo Wang, nhiều người khác sống trong chung cư thương cảm Hei Zi và đối xử với nó như vật nuôi nhà mình.

"Chúng tôi thường mang thịt hoặc các đồ ăn khác tới cho Hei Zi thay vì cho những con chó trong nhà mình", Wang nói với Pear Video. "Hei Zi đã giúp tình hàng xóm ở đây thân thiết hơn, bởi nếu không phải nói về nó, mọi người hầu như chẳng trò chuyện với nhau mấy".

Một bé gái sống ở đây cũng nhận xét: "Con chó này rất trung thành. Nó đã chờ trong khu nhà suốt mấy năm kể từ khi chủ của nó rời đi. Nó chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ đi hoặc tìm chủ mới. Nó vẫn mong đợi một ngày nào đó chủ nhân sẽ trở về rồi mang nó theo cùng".

Người dân dịa phương dựng một cái lều nhỏ bằng tre trong khuôn viên chung cư để Hei Zi có chỗ trú và để đồ ăn bên ngoài lều cho con vật. Họ cho biết Hei Zi thường chạy ra đứng trước bức tượng được đặt ở chính giữa chung cư vào 10h và 16h hàng ngày, chờ chủ quay về. Hei Zi được mọi người nhận xét là "khôn, nhạy cảm và hiền lành".

"Nó chẳng bao giờ đánh nhau với những con chó khác hay rượt đuổi lũ trẻ con", Wang nói.

Những người yêu động vật hiện thay phiên nhau chăm sóc Hei Zi. Năm ngoái, họ đã quyên 5.000 nhân dân tệ cho Hei Zi để có tiền thuê bác sĩ thú y tới chăm sóc nó. Hiện tại họ hy vọng có thể sắp xếp một buổi kiểm tra thể chất khác cho Hei Zi tại phòng khám và tìm cho nó người chủ mới.

Một hàng xóm nói với Hua Shang Daily rằng cô cùng vài người khác đã đồng ý hoàn thành các giấy tờ, thủ tục cần thiết cho Hei Zi để nó có thể sống yên ổn trong khu.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/xot-xa-chu-cho-bi-bo-roi-cho-chu-ba-nam-20200428162212063.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY