Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Y tá Italy ngủ gục sau 10 tiếng làm việc

Các nhân viên y tế mặt hằn vết vì đeo khẩu trang và kính bảo hộ, có người ngủ gục sau nhiều giờ liên tục làm việc ở tuyến đầu chống Covid-19.

Nữ y tá Elena Pagliarini tại một bệnh viện ở thành phố Cremona, phía bắc vùng Bologna, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại Italy, ngủ gục bên chiếc máy tính sau 10 giờ làm việc. Hình ảnh này được nữ đồng nghiệp Francesca Mangiatordi chụp lại và đăng lên mạng xã hội cho thấy tình trạng quá tải của các nhân viên y tế ở Italy.

Nữ y tá Elena Pagliarini ngủ trên bàn làm việc. Ảnh: Instagram.

Mangiatordi kêu gọi "những người trẻ tuổi không miễn dịch được với nCoV hãy tuân thủ các biện pháp phòng dịch nhằm bảo vệ bản thân và người xung quanh".

Hôm 9/3, một nữ y tá khác là Alessia Bonari, nhân viên một bệnh viện ở thành phố Milan, đăng bức ảnh với khuôn mặt đầy những vết bầm lên tài khoản cá nhân, hậu quả của việc đeo khẩu trang và kính bảo hộ trong nhiều giờ khi tham gia chống Covid-19.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi vì các thiết bị bảo vệ này rất dễ làm tổn thương các mô mềm. Bộ đồ bảo hộ khiến tôi đổ mồ hôi liên tục và phải nhịn đi vệ sinh hay ăn uống trong 6 giờ liền", y tá 23 tuổi viết.

Bonari cho biết cô phải làm việc trong điều kiện tồi tệ khi tất cả nhân viên y tế đều phải cố gắng tự bảo vệ mình trong môi trường đầy virus.

"Tôi mệt mỏi về mặt tâm lý, giống như tất cả đồng nghiệp của tôi, những người đã ở trong tình trạng tương tự trong nhiều tuần nhưng điều này không ngăn chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình", Bonari nói thêm.

Tuy nhiên sau khi kết thúc công việc, nỗi ám ảnh về Covid-19 vẫn thường trực trong y tá trẻ tuổi này. "Tôi sợ cả đi mua sắm, tôi sợ đi làm. Tôi lo ngại vì khẩu trang có thể không bám tốt vào mặt, hoặc tôi có thể vô tình chạm vào chính mình bằng găng tay bẩn, hoặc có thể kính bảo hộ không che hết mắt tôi và để thứ gì đó lọt qua", Bonari viết.

Bức ảnh của Bonari đã thu hút hơn 16.000 bình luận và gần nửa triệu lượt "like". Nữ y tá kêu gọi công chúng trân trọng những nhân viên y tế đang làm việc không ngừng nghỉ và hối thúc mọi người tuân thủ các biện pháp cách ly nghiêm ngặt cũng như ở trong nhà.

Bác sĩ Daniele Macchini ở Bệnh viện Humanitas Gavazzeni, thành phố Bergamo, vùng Lombardy, miêu tả Covid-19 như cơn sóng thần cuốn trôi tất cả, bệnh viện quá tải, nhân viên kiệt sức và hàng nghìn người đổ bệnh. Các y bác sĩ bất lực nhìn bệnh nhân ra đi vì thiếu máy thở và chính họ cũng thiếu thiết bị bảo hộ dẫn đến nhiễm bệnh.

Hôm 10/3, bác sĩ nổi tiếng Roberto Stella, Chủ tịch Hiệp hội Y tế vùng Varese phía bắc Italy, Tu vong vì nhiễm nCoV . Liên đoàn bác sĩ Quốc gia Italy hy vọng chính phủ sẽ chú ý đến những hiểm nguy mà các bác sĩ đang phải đối mặt, trong bối cảnh Covid-19 bùng phát mạnh và bệnh viện ở miền Bắc nước này quá tải.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy hôm nay cho biết số ca Tu vong vì Covid-19 ở nước này là 827, tăng thêm 196 trường hợp chỉ trong ngày 11/3, con số kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát ở đây hôm 21/2. Tổng số ca nhiễm ở Italy cũng tăng mạnh lên 12.462, so với 10.149 ca một ngày trước đó.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch và kêu gọi các quốc gia quyết liệt đối phó khi dịch bệnh này hoành hoành ở 122 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến hơn 126.000 ca nhiễm, hơn 4.600 người ch*t trên khắp thế giới.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/y-ta-italy-ngu-guc-sau-10-tieng-lam-viec-20200312093948906.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY