“Vũ trụ vlogger” đang ghi nhận sự bùng nổ của thế hệ Youtuber gen Z, nổi bật nhất nhì phải kể đến Jenny Huỳnh. Dù mới 15 tuổi, Jenny đã sở hữu kênh Youtube hơn 620k người đăng ký. Cách kể chuyện có duyên cùng khả năng edit cuốn hút đã khiến những vlog của Jenny thu về hàng triệu lượt xem, dù chỉ xoay quanh những nội dung rất đời thường như một ngày đi chơi, ăn vặt sau cổng trường, dọn nhà ở Mỹ, đi máy bay…
Trên channel của Jenny Huỳnh, video đang sở hữu lượt xem cao nhất là vlog “16 tiếng trên máy bay”, ghi lại quá trình Jenny bay từ Việt Nam sang Mỹ, transit qua Nhật. Vlog đã đạt hơn 5 triệu views và vẫn đang tiếp tục tăng mạnh - một con số mà bất kỳ ai làm Youtube cũng mong muốn.
Clip về chuyến bay này được đăng tải khoảng 1 tháng trước, Jenny Huỳnh đã mua vé hạng thương gia của hãng hàng không 5 sao đến từ Nhật - ANA Nippon Airways. Từ 4h sáng Jenny đã chuẩn bị ra sân bay để khởi hành lúc 7h. Và 16 tiếng trên máy bay khoang thương gia của Jenny Huỳnh bắt đầu từ đây.
Xuyên suốt chuyến bay, Jenny đều đeo khẩu trang và đảm bảo các quy tắc giãn cách, chỉ bỏ ra khi ăn.
Khoang thương gia của Jenny Huỳnh có nhiều tiện ích cao cấp so với chuyến bay thông thường như khu vực ngồi và nằm riêng, khép kín, để chân và đồ rộng rãi. Bảng điều khiển điện tử cùng kho phim cập nhật, cửa sổ tự động tối/sáng, nhà vệ sinh riêng với diện tích lớn hơn…
Jenny Huỳnh ghi lại loạt tiện ích và dịch vụ trên chuyến bay thương gia từ Việt Nam sang Nhật và Mỹ.
Đặc biệt, một điểm siêu thú vị và gây tò mò lớn trong chuyến bay của Jenny chính là những bữa ăn chuẩn nhà hàng:
Trong tiếng bay đầu tiên, Jenny ăn bữa lót dạ gồm một phần tiêu chuẩn gồm cá viên sốt rau củ và nấm, set ăn kèm có trứng hấp, thịt xông khói cuộn, cà chua, đồ chua… Bên cạnh đó còn có bánh mì, súp miso, trái cây cùng trà để nhâm nhi.
Bữa đầu tiên trên chuyến bay hạng thương gia của hãng hàng không 5 sao Nhật Bản. Thịnh soạn như ăn dưới nhà hàng mặt đất vậy!
Lúc coi phim thì Jenny ăn nhẹ bằng bánh ngọt và kem Haagen-Dazs.
Sau khi transit sang từ Nhật để lên chuyến bay sang Mỹ. Jenny chọn set ăn đồ Âu, khai vị bằng phô mai, ô liu, cà chua bi và một vài chiếc bánh mặn.
Khai vị thứ 2 trong set đồ Âu gồm cà chua nghiền, trứng cút và súp ngô.
Món chính trong set là bít tết, “rất là ngon” luôn á.
Tiếng 13 trên máy bay, Jenny có thêm một bữa ăn phụ là ramen và nước có gas.
Trước khi hạ cánh, Jenny vẫn còn một bữa ăn sáng nữa là Takoyaki - món ăn viên bạch tuộc, rau củ chiên truyền thống của Nhật.
Có thể tóm gọn hành trình 16 tiếng trên máy bay của Jenny Huỳnh qua 3 việc chính: ngủ, xem phim và ăn. Dù thế, Jenny vẫn có cách dẫn dắt rất thu hút, xen lẫn nét đáng yêu và “mặn mòi” khiến người xem bị hút một mạch tới cuối clip. Dự kiến trong tương lai, Jenny còn rất nhiều tiềm năng để bùng nổ hơn trong giới Youtuber đây!
Theo Pháp luật & Bạn đọc
Copy link