Đừng coi người yêu của bạn là điều hiển nhiên. Ngay cả khi cả hai đã bên nhau hai mươi năm, hãy nói với đối phương rằng bạn trân trọng họ mỗi ngày.
Điều đó đồng nghĩa là chuyện phân định rạch ròi đúng sai trong một mối quan hệ không phải là điều ưu tiên. khi một người sai, điều đó đồng nghĩa là cả hai đều không hạnh phúc.
Đừng cố gắng yêu một người chỉ vì muốn hết cô đơn. Mỗi chúng ta nên tự giải quyết của mình, nên tự biết cách hạnh phúc trước khi bước vào một mối quan hệ.
Bạn nhiều lần muốn thay đổi thói quen, con người của người bạn cùng đồng hành. nhưng, chỉ nên dừng ở mức mong muôn thôi chứ đừng dồn kỳ vọng vào đó. bởi khi họ không thay đổi như kỳ vọng của bạn, bạn sẽ thất vọng và đổ vỡ. điều này làm ảnh hưởng nhiều tới mối quan hệ của bạn!
Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống của mình khi còn độc thân, thì một mối quan hệ sẽ không khắc phục được điều đó. hạnh phúc là một công việc bên trong chỉ bạn có thể đảm nhận.
Đối tác của bạn không có trách nhiệm phải làm cho bạn hạnh phúc, cũng không phải lỗi của họ khi bạn buồn (trừ khi họ ngược đãi bạn).
Mọi người không thể kiểm soát người họ yêu. Cho dù bạn cố gắng làm cho ai đó yêu bạn đến thế nào đi chăng nữa thì việc ép buộc sẽ không đi đến đâu cả.
Nếu ai đó muốn ở bên người khác hoặc hết yêu bạn, hãy để họ rời đi.
Vẻ ngoài, tham vọng và sự giàu có ban đầu có thể thu hút bạn đến với ai đó, nhưng nó sẽ không khiến bạn hạnh phúc về lâu dài.
Khi một người đi quá nhanh và một người dừng lại tại chỗ hoặc phát triển chậm, đến một thời điểm nào đó cả hai sẽ phải rời xa nhau.
Cảm xúc đến và đi, nhưng người ta có thể ở bên cạnh nhau một thời gian dài là do sự lựa chọn.
Bạn chọn tiếp tục yêu, chấp nhận những yếu điểm và tha thứ ngay cả khi tất cả những gì đẹp đẽ của một mối quan hệ đã biến mất. khi bạn ngừng lựa chọn đó là khi lúc tình yêu tan vỡ.
Nó sẽ bao gồm những mối quan hệ vệ tinh. yêu nhau là chuyện của hai người, khi và chỉ khi bạn không cần tới những mối quan hệ khác bên cạnh.
Đừng vì yêu một người mà từ bỏ thời gian dành cho những sở thích cá nhân hay những cuộc hẹn của bạn bè.
Chính xác là vậy! "Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", thay vì toan tính, giấu diếm, lòng vòng, hãy cứ chân thành thẳng thắn.
Chúng ta là những người khác nhau và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta có những suy nghĩ khác nhau. điều đó cũng khiến các mối quan hệ trở nên thú vị hơn. nhưng thiếu tôn trọng sự khác biệt đó sẽ khiến mối quan hệ đi vào ngõ cụt!
Đừng cố gắng tạo ra những khoảng cách khi so sánh họ với những người trước đó.
Bạn có thể cảm thấy như bạn đã lãng phí hai năm cuộc đời của mình cho một người đã vứt bỏ bạn, nhưng điều đó không đúng. Tôi chắc rằng đã có những kỷ niệm vui vẻ và ít nhất là những bài học bạn đã học được.
Nhà trị liệu tâm lý, Esther Perel, đã nói về cách chúng ta mong đợi đối tác của mình mang lại cho chúng ta tất cả những gì mà một cộng đồng đã từng làm. Chúng ta muốn sự an toàn, một người bạn, một người yêu, một người đồng nghiệp, một người cùng sở thích.
Thay vào đó, hãy có những người trong cuộc sống của bạn đáp ứng những nhu cầu cụ thể đó.
Bớt mơ mộng hỡi những cô nàng nghiện phim ngôn tình. phim và đời khác nhau, nên chớ ảo tưởng một tình yêu lãng mạn thiếu thực tế như trên màn ảnh.
So sánh là điểm tử huyệt đẩy mọi mối quan hệ bước vào ngõ cụt.
Chủ đề liên quan:
điều hiển nhiên lòng tự tôn dân tộc mối quan hệ sở thích cá nhân thay đổi thói quen tình yêu lãng mạn tình yêu tan vỡ yêu bản thân mình