Tại cổng đường cầu bươu của bệnh viện k - cơ sở tân triều, khác với sự đông đúc hàng ngày, đường phố khu vực này trở nên vắng vẻ khi toàn bộ các cửa hàng đóng cửa, vỉa hè cũng được dựng rào chắn.
Phía ngoài bệnh viện, lực lượng chức năng dựng lều hỗ trợ cho việc chốt chặn, kiểm soát 24/24h.
Bà nguyễn thị yên, hội viên hội cựu chiến binh xã tân triều cùng hỗ trợ tại chốt kiểm soát của bệnh viện k chia sẻ, hội cựu chiến binh và hội phụ nữ đều cắt cử hội viên trực tại các chốt xung quanh bệnh viện k. nhiệm vụ của bà cùng các hội viên là hướng dẫn người dân không ra khỏi khu cách ly (nếu có), chỉ dẫn cho người dân muốn đến gửi đồ đường đi sang cổng bệnh viện k ở đường chu văn an.
Bà Yên cho biết, chúng tôi chỉ là tuyến ngoài, anh chị em tuyến đầu chống dịch còn vất vả hơn rất nhiều. Hội viên chúng tôi phân công nhau ra đây hỗ trợ thêm lực lượng chức năng, chúng tôi trực từ 6h đến 22h hàng ngày. Chúng tôi cũng được đảm bảo bữa trưa và bữa tối trong ca trực.
"Tôi cũng như các hội viên hoặc các tình nguyện viên, mỗi người góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác phòng, chống dịch để nước ta mau vượt qua đợt dịch này", bà Yên nói thêm.