Con cá sấu dài 5m đã vồ Devi Binti Sulaiman, 17 tuổi, trong khi cô gái đang chơi đùa với bạn ở bờ sông Sebamban (miền Nam Kalimantan, Indonesia) vào chiều ngày 10/5 dưới cái nóng 34 độ C.
Những người bạn của Devi đã hét lên sợ hãi khi con cá sấu ngoạm vào tay cô lôi xuống nước. Họ gọi cứu trợ và hàng trăm dân làng cùng xuống sông để tìm Devi.
5 tiếng sau, họ phát hiện cô gái cách chỗ bị cá sấu tấn công 100m, trong tình trạng nguy kịch, bị chảy máu mũi, đầu và tay nhưng cơ thể thì nguyên vẹn. Đây quả là một điều hiếm có. Tuy nhiên, họ đã không thể cứu được Devi.
Thứ Sáu tuần trước, dân làng đã bắt được con cá sấu khổng lồ này sau khi dùng gà làm mồi nhử. Nó được kéo lên bờ trước hàng trăm người đứng theo dõi.
Đại diện Sở cảnh sát vùng sông Loban xác nhận con cá sấu này không còn răng. Con cá sấu đã được đưa đến khu bảo tồn Jhonlin.
Chủ đề liên quan:
17 tuổi cá sấu cá sấu già cá sấu tấn công người chuyện hy hữu dìm chết thiếu nữ thiếu nữ 17 tuổi