Thẩm mỹ hôm nay

Thẩm mỹ trực tiếp thúc đẩy tâm lý, làm tăng năng suất lao động, nhưng nó còn tham gia nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, vai trò chủ yếu của nó vẫn là làm giàu có cho đời sống tinh thần của con người.. Vai trò của những thước đo thẩm mỹ trong đời sống tinh thần cũng tương tự như vai trò của những thước do đạo đức trong đời sống xã hội.

Bắt khẩn cấp nghi phạm 18 tuổi sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên), nghi phạm vụ sát hại bé gái 13 tuổi.

Liên quan vụ bị sát hại, trưa 22.6, viện trưởng viện ksnd tỉnh phú yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan csđt công an tỉnh phú yên đối với phạm kim phê (18 tuổi, ở xã an thạch, h.tuy an, phú yên) về hành vi Gi*t người.

Xác định nghi phạm sát hại bé gái sau cuộc gọi: “Chị ơi cứu em”

Kết quả điều tra ban đầu xác định, phê là người chở bé gái đỗ thị kim hân về nhà, nhưng lại chở đến khu vực rừng dương ở xã an ninh đông (h.tuy an) rồi sau đó nạn nhân.

Trước đó, đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an H.Tuy An cho biết trưa ngày 18.6, Công an H.Tuy An nhận được tin báo của ông Đỗ Văn Quang (ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, H.Tuy An) về việc con gái ông là bé Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi) đi chơi với bạn từ tối 17.6 chưa về, nghi là bị bắt cóc.

Nhận được tin báo, Công an Tuy An tiến hành truy tìm nạn nhân, làm rõ vụ việc. Đến tối 19.6, Công an H.Tuy An xác định nhóm 6 người cùng đi chơi với cháu Hân vào tối 17.6. Đến 21.6, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Bắt khẩn cấp nghi phạm 18 tuổi sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên - ảnh 1

Người dân khiêng quan tài cháu Hân lên xe tang để đưa đi chôn cất.

Ảnh: Đức Huy

Nỗi đau gia đình bé gái 13 tuổi bị sát hại sau cuộc gọi: “Chị ơi cứu em”

Theo đại tá sương, nghi phạm phạm kim phê (18 tuổi, ở xã an thạch, h.tuy an) là một trong những người đi chơi cùng trong đêm 17.6, có nhiều nghi vấn.

Làm việc với cơ quan công an, phê đã khai nhận sau khi đi chơi về, phê chở bé hân về nhà, nhưng không chở về mà chở đến rừng dương rồi nạn nhân.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 17.6, bé Hân xin gia đình đi ăn quà vặt, lúc đi có 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày (17.6),  chị gái của Hân nhận được lời kêu cứu từ số điện thoại của Hân với nội dung “chị ơi cứu em”. Sau đó người nhà liên tục gọi vào số máy của Hân, nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông.

Lo sợ bé Hân có chuyện chẳng lành, gia đình đã trình báo với chính quyền và công an. Đến sáng 21.6, khi hay tin tìm thấy một thi thể nữ ở thôn Phú Sơn (xã An Ninh Đông), gia đình đến nhận diện và xác định nạn nhân là bé Hân.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bé Hân cho gia đình sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi.

Đêm định mệnh của bé gái 13 tuổi sau cuộc điện thoại: “Chị ơi cứu em”

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/thoi-su/bat-khan-cap-nghi-pham-18-tuoi-sat-hai-be-gai-13-tuoi-o-phu-yen-1241952.html)

Tin cùng nội dung