Bác sĩ nói: “Những nam châm này có thể cực kỳ nguy hiểm và ăn mòn qua mô ruột khi chúng cố gắng hút nhau và kết nối lại với nhau. Chúng tạo ra rất nhiều lỗ trong ruột và có thể đe dọa đến tính mạng”.
Imogen cùng chị gái Heidi, bốn tuổi, đều phải ở nhà cách ly trong khủng hoảng corona. Chị gái của cô bé cũng đã nuốt 2 viên nam châm.
Theo tờ Ten Daily, bà mẹ nói với các phóng viên rằng: "Tôi không nhận ra các con chơi món đồ chơi đó cho đến khi Heidi bước vào và nói rằng em nó đã bỏ cái gì đó vào miệng rồi nuốt. Tôi nghĩ, được thôi, nó chỉ nuốt 1 thứ gì đó, và tôi theo dõi con sát sao".
Imogen được đưa đến bệnh viện trẻ em Monash ở Melbourne. Kết quả chụp Xquang cho thấy có hẳn 32 viên bi trong bụng và ruột của cô bé. Bệnh nhi ngay lập tức được đưa đến phòng mổ để lấy bi ra. Cô bé được mong chờ là sẽ hoàn toàn bình phục.
Bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật nhi, Chris Kimber, cảnh báo các bậc cha mẹ cần cẩn trọng với những mối nguy tiềm ẩn kiểu này trong thời gian thực hiện lệnh phong tỏa.
Có rất nhiều đồ chơi chứa những viên nam châm nhỏ. Trẻ ở nhà nhiều hơn, có nhiều thời gian khám phá ngôi nhà hơn cũng sẽ tăng nguy cơ chúng nuốt phải dị vật từ đồ chơi nguy hiểm.
Trên facebook, gia đình cô bé Imogen đã gửi lời cám ơn tới bệnh viện và các y bác sĩ. Nhưng có ý kiến cho rằng chính quyền nên làm gì đó xa hơn là chỉ kêu gọi cha mẹ nên cảnh giác và cẩn trọng.
Chủ đề liên quan:
18 tháng tuổi bé nuốt nam châm bi nam châm ca bệnh hy hữu cách ly xã hội nam châm suýt chết tháng tuổi