Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Bé trai 4 tháng ở Hà Nội thiệt mạng do ngủ bị đè: Lời kể xót xa của bố mẹ

Bé trai được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mặt tím tái, ngạt thở và phải thở máy suốt một tháng nhưng không qua khỏi.

Những ngày qua, thông tin bé Nguyễn N.A. (4 tháng tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) không may ch*t não rồi qua đời do mẹ bé trong lúc ngủ thiếp đi vô tình gác tay lên mặt con được nhiều người chia sẻ.

Trước nhiều thông tin trái chiều liên quan đến sự việc, PV đã trực tiếp gặp vợ chồng anh Nguyễn Phương N. (28 tuổi) và chị Dương Như H. (27 tuổi), là bố mẹ của bé N.A.

Chị H. cho biết, sự việc đau lòng xảy ra sáng 18/10. Hơn 6h sáng, chị tỉnh giấc đánh thức con gái lớn dậy đi học, sau đó ngủ thiếp trên giường. Sau hơn 30 phút, chị bừng tỉnh giấc khi con G*i g*i giật giọng nói mẹ đè tay lên mặt em, mũi em xuất hiện bọt màu hồng nhạt. 

Hốt hoảng, chị H. lay con trai nhưng bé không phản ứng, lúc này chị thấy mặt và môi con tái đi. Sau khi lấy tăm bông ngoáy mũi cho con, chị làm hô hấp nhân tạo nhưng vẫn không hiệu quả. Chị bế con chạy xuống đường bắt xe ôm đến Bệnh viện Việt Nam - Cuba cấp cứu. Anh N. đang trên đường về Hà Nội cũng tức tốc phi thẳng vào bệnh viện.

Sau hơn 30 phút cấp cứu ngừng tim tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba, bé N.A có nhịp tim trở lại. Cháu được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội điều trị. Kết quả chụp chiếu ban đầu kết luận, bé chưa có tổn thuơng não nhưng cần theo dõi thêm.

16h cùng ngày, cháu bé được chuyển tiếp sang khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng hôn mê, giật tay 2 bên, tim đều 160 lần/phút, mạch quay rõ, phổi thông khí đều, trán lạnh, hạ nhiệt độ.

Tại đây, bé được thở máy và hồi sức tích cực. Sau vài ngày, kết quả chụp MRI cho thấy, bé bị tổn thương nhồi máu não đa ổ nhiều vị trí do di chứng não/ngừng tim cơn rung nhĩ nhanh.

Đến ngày thứ 10, vợ chồng chị H. được bác sĩ gọi vào thông báo não bé không phục hồi dù các bác sĩ cố gắng hết sức. Suốt 15 ngày điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn, tình trạng của bé vẫn không tiến triển, nhịp tim ở mức 140 lần/phút, mạch quay rõ, có nhiều cơn tăng huyết áp, cao nhất ở mức 180/87/105 mmHg, thở oxy qua ống nội khí quản.

Ngày 13/11, cháu bé được chuyển tuyến sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Anh N. cho biết, sau hơn một ngày điều trị tại đây, con trai tôi được chuyển sang khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị với lý do Bệnh viện Nhi Trung ương “hết máy thở”.

“Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bác sĩ thông báo với vợ chồng tôi rằng bé không thể cứu được do rơi vào tình trạng ch*t não, bé còn hồng hào là do thở máy, nếu rút ra sẽ qua đời”, anh N. kể và cho biết những ngày bé nằm viện, cả 2 vợ chồng anh, ông bà nội, ngoại hai bên khóc rất nhiều.

Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, hai vợ chồng ah N. đêm không ngủ được vì nhớ con. Tuy nhiên câu chuyện của bé N.A bị thêu dệt và chia sẻ với nhiều thông tin không chính xác, “đổi trắng thay đen” nên vợ chồng anh phải lên tiếng.

Nằm tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 5 ngày, sáng 19/11, gia đình quyết định chụp kiểm tra não bé một lần nữa nhưng điều kỳ diệu không đến. Trưa 19/11, gia đình đón bé về nhà, gần 14h cùng ngày rút ống thở để bé ra đi nhẹ nhàng. Ngay tối 19/11, vợ chồng anh N. đưa bé về quê nội ở xã Minh Cường (Thường Tín, Hà Nội) tổ chức an táng.

“Có bố mẹ nào mà không thương con, xót con, nhưng nhiều người không hiểu nói những lời lẽ xúc phạm, không đúng sự thật khiến vợ chồng tôi rất buồn”, anh N. chia sẻ.

Qua câu chuyện không may với bé N.A, anh N. mong các bố mẹ khi chăm con nhỏ lưu ý hơn để tránh xảy ra những T*i n*n đáng tiếc.

Nguồn: VTC

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe toàn dân (http://suckhoetoandan.vn/p/5bfc9f2476801b028558f574)

Tin cùng nội dung

  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Sự nhút nhát về lâu dài có thể tước đi nhiều cơ hội trong cuộc sống của trẻ. Trẻ rụt rè có nguy cơ trở thành những người lớn nhút nhát nếu không được khắc phục sớm. Bố mẹ hoàn toàn có thể giúp trẻ điều chỉnh và vượt qua tính nhút nhát. Còn nếu sự nhút nhát của trẻ kéo dài và trầm trọng sẽ phải cần đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý.
  • Thực tế có không ít trường hợp bị đột quỵ, ch*t trên bàn game vì chơi quá nhiều. Điều đáng quan tâm là hiện nay số ca bệnh liên quan tới nghiện game ngày một tăng và trẻ hóa.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY