Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Cảnh tượng vắng chưa từng thấy tại loạt trung tâm thương mại đình đám nhất Sài Gòn, số người ra vào chỉ đếm trên đầu ngón tay

Trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện tại, nhiều trung tâm thương mại nổi tiếng ở Sài Gòn cũng đứng trước tình cảnh vắng không một bóng người.

Vào 18h chiều ngày 26/3, Bộ Y tế công bố danh sách 5 bệnh nhân Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 153 người. Trong số 5 ca vừa được công bố có đến 3 ca ở TP.HCM.

Đứng trước tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện tại, vào chiều ngày 25/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kêu gọi đồng lòng "chống dịch như chống giặc", thực hiện nghiêm túc 5 điều quan trọng để phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, việc hạn chế tối đa đi ra ngoài và chỉ rời khỏi nhà khi thực sự cần thiết được nhấn mạnh ngay ở vị trí đầu tiên.

Chưa bao giờ địa điểm nổi tiếng này lại vắng vẻ đến vậy. Thậm chí đứng nhìn từ phía trên xuống, thật khó để tìm thấy một bóng người!

Tính đến chiều ngày 25/3, nhiều nhà hàng nổi tiếng bên trong Landmark 81 đều đã tạm dừng hoạt động theo đúng chỉ đạo của UBND TP.HCM trong việc đóng cửa các địa điểm ăn uống (công suất phục vụ hơn 30 người) vào chiều ngày 24/3 vừa qua.

Ngay cả quầy Food Hall bình thường vốn nhộn nhịp tại Landmark 81 giờ cũng thông báo đóng cửa cho đến hết tháng 3.

Một nhà hàng hiếm hoi khác lại đăng bảng chỉ phục vụ dưới 30 khách. Tuy nhiên theo ghi nhận, vẫn không có một người nào ở đây.

Cửa hàng thời trang dù đăng bảng khuyến mãi lên đến 50% nhưng cũng không có khách ghé thăm.

Một số quán cafe và nhà hàng hiếm hoi còn phục vụ cũng chỉ thấy lác đác vài người ngồi bên trong.

Vài người đi lại bên trong Landmark 81 hầu như đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để bảo vệ mình.

Là một trong những TTTM lớn bậc nhất Sài Gòn nằm tại Quận 10, Vạn Hạnh Mall cũng không thoát khỏi cảnh "vắng như chùa bà đanh" ngay từ phía ngoài.

Bước chân vào bên trong lại càng thấy nó vắng đến mức độ nào khi mỗi tầng đều không có lấy một bóng khách.

Hoặc nếu có khách thì cũng chỉ với số lượng đếm được trên đầu ngón tay như thế này!

Tại thời điểm chiều ngày 24/3 chưa có thông báo chính thức từ UBND thành phố về việc đóng cửa. Thế nhưng nhiều nhà hàng bên trong Vạn Hạnh Mall vẫn không có lấy một vị khách nào, bàn ghế đều trống trơn như thế này.

Dĩ nhiên, cả các cửa hàng thời trang hay dọc lối đi cũng đều vắng lặng, yên tĩnh đến lạ!

Theo Trí Thức Trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/canh-tuong-vang-chua-tung-thay-tai-loat-trung-tam-thuong-mai-dinh-dam-nhat-sai-gon-so-nguoi-ra-vao-chi-dem-tren-dau-ngon-tay-2020032622010008.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY