Có ".
Nhận được tin nhắn của A, anh Thấy . Mấy đứa kia xin nghỉ thì anh hỏi lý do xong duyệt ngọt ngay, đến em thì anh lại khó khăn hơn. Nếu anh không thích thì nói một tiếng chứ đừng có im im, gọi điện không được em bực lắm". Đến lúc này, anh Nói đến thế rồi nhưng A vẫn vô cùng cố chấp, không chịu nhận mình sai và còn thách thức: "Không vui rồi anh muốn gì, chia tay?". Không còn gì để nói, Những đoạn tin nhắn giữa A và anh - "Mấy bạn con gái mà thích dựa hơi, xong cứ vênh mặt ra như thế rồi lẫn lộn tình cảm vào công việc thì chẳng bao giờ làm nên trò trống gì. Tới cái kỉ cương, trách nhiệm tối thiểu trong công việc còn không có thì sau cạp đất mà ăn". - "Anh - "Câu cuối rất tỉnh và đẹp trai". Rõ ràng ai cũng có việc riêng, thỉnh thoảng phải xin nghỉ làm là điều bình thường. Tuy nhiên, dù mình là ai, làm gì thì cũng cần phải tuân thủ quy định, tránh gây ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người. Đặc biệt, nàng công sở này có Sau câu nói này của bạn trai, A tuyệt nhiên im bặt.
- "Có người yêu làm sếp xong thích làm gì thì làm ư?".
- "Thái độ kiểu này tôi cá chắc bạn gái này đi làm chả coi đồng nghiệp ra gì đâu".
- "Thích câu chốt hạ của anh này ghê, đúng là làm sếp có khác".
Chủ đề liên quan:
bạn trai chuyện phiếm công sở cô gái dân công sở xin nghỉ không có kế hoạch nàng công sở cậy bạn trai làm sếp nàng công sở vô tổ chức người yêu