Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Chàng quân nhân cưới được crush hồi cấp ba sau 6 năm yêu xa

Yêu thầm Thu Hà từ lớp 10, chàng bộ đội Trần Văn Tài cưới được cô bạn cùng bàn sau 6 năm yêu xa. Cả hai hiện có chung bé trai 9 tháng tuổi.

Ngày đầu vào học ở trường cấp 3, Trần Văn Tài (sinh năm 1996, Bắc Ninh) lập tức bị cuốn hút bởi cô bạn cùng lớp có gương mặt hiền, nụ cười tươi tắn Trần Thu Hà. Được cô giáo xếp ngồi cạnh crush, cậu học trò ngày đó cứ thế ôm ấp mối tình đơn phương.

Tài cho Zing biết thời cấp 3 anh rất nhát, thích Hà mà không dám nói, chỉ lặng lẽ chở cô đi học suốt mấy năm trời. Khi người con gái thầm thương yêu chàng trai khác, Tài hụt hẫng, buồn bã, chỉ biết âm thầm quan tâm cô mỗi ngày dưới tư cách bạn thân.

Lên lớp 11, Tài luôn bên cạnh Hà nhưng chưa một lần dám thổ lộ vì sợ mất tình bạn. Giữa năm lớp 12, Hà chia tay mối tình đầu. Tài quyết tâm nắm lấy cơ hội, nói ra tình cảm của mình. Chàng trai như vỡ oà trong hạnh phúc khi cô bạn gật đầu đồng ý. Cả hai chính thức chuyển từ tình bạn sang tình yêu.

Tài và Hà là đôi bạn chơi thân với nhau từ thời cấp 3.


Thời phổ thông kết thúc, Tài chọn trường Sĩ quan Chính trị Bắc Ninh làm điểm dừng chân, còn Hà thì theo học kế toán tại Hà Nội.

"Ngày mình tạm biệt bạn gái bắt để bắt đầu khoá đào tạo 6 tháng ở Sơn Tây, cô ấy không khóc, cũng không hứa sẽ chờ đợi. Hai chúng mình không còn được gặp gỡ, trò chuyện nhiều như trước. Học được 4 tháng, cô ấy lên thăm mình, thấy bạn trai vừa gầy vừa đen thì khóc như mưa", Tài bật cười kể lại.

Kết thúc 6 tháng đào tạo nguồn, Tài trở về Bắc Ninh học tập. Khi sắp xếp được thời gian, Hà đều đến trường thăm bạn trai. Dù thời gian được gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, Tài luôn cảm nhận được tình yêu chân thành mà bạn gái dành cho mình.

Sau 6 năm yêu xa, Tài ngỏ lời cầu hôn cô bạn học ngày nào khi anh còn chưa ra trường. Cả hai tổ chức đám cưới nhỏ, lãng mạn ở tuổi 24. Tuy nhiên, vì tính chất công việc, hai vợ chồng trẻ vẫn phải sống xa nhau sau khi kết hôn.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trẻ đến từ Bắc Ninh.

Hiện tại, Tài công tác tại Lữ đoàn 409, quân khu 1 (Yên Thế, Bắc Giang), còn Hà làm kế toán ở Bắc Ninh. Cách 1 tuần, chàng trai cố gắng về nhà 3 ngày để được ở cạnh gia đình.

Mái ấm nhỏ của Tài và Hà thêm hạnh phúc khi chào đón em bé đầu lòng, hiện được 9 tháng tuổi.

Tài tâm sự để giữ được tình yêu lâu năm không phải chuyện dễ dàng. Anh may mắn có người vợ lúc nào cũng chịu thiệt thòi, hy sinh, vun vén cho gia đình.

Theo Kiều Trang

Zing

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/gia-dinh/chang-quan-nhan-cuoi-duoc-crush-hoi-cap-ba-sau-6-nam-yeu-xa-20200722112319099.htm)
Từ khóa: quân nhân

Chủ đề liên quan:

quân nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY