Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Con trai vì sơ suất của bố mẹ qua đời, phản ứng của người bố nằm ngoài tưởng tượng, khiến tất cả phải kinh ngạc

Trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai 2 tuổi, phản ứng của bố cậu bé đã khiến mọi người kinh ngạc và nể phục.

Biến cố bất ngờ

Có một đôi vợ chồng nọ, sau khi kết hôn 11 năm  mới sinh được một cậu con trai đáng yêu kháu khỉnh.

    Muốn con cái sau này nên người, bố mẹ nhất định không được bỏ qua 5 việc quan trọng này

Vì chờ đợi suốt nhiều năm trời mới có được mụn con nên họ xem đứa bé như báu vật của cuộc đời.

Gia đình nhỏ sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng thương thay một tai họa đã ập đến với gia đình họ.

Vào một buổi sáng khi cậu bé vừa tròn hai tuổi, người chồng trong lúc vội  đi làm thì nhìn thấy có một lọ Thu*c đã được mở nắp đặt trên bàn. Do đang vội nên anh đã không cất nó đi mà nói với người vợ của mình đang ở trong bếp: "Em nhớ cất lọ Thu*c trên bàn đi nhé, đừng để con trai lấy được." Sau đó vội vã rời khỏi nhà.

Nhưng vì quá bận rộn ở trong bếp, người vợ nhanh chóng quên đi lời dặn của chồng.

Cậu con trai nhỏ đang chơi một mình trong phòng khách vô tình nhìn thấy lọ Thu*c trên bàn và lập tức bị thu hút bởi màu sắc sặc sỡ của nó.

Ảnh minh họa

Cậu bé trèo lên bàn và nhanh tay cầm lấy lọ Thu*c, không một chút chần chừ uống hết sạch số Thu*c ở trong lọ mà không hề biết rằng đó là một loại Thu*c đặc biệt, ngay cả người lớn cũng chỉ được sử dụng một lượng nhỏ.

Tuy đã kịp thời đem đến bệnh viện nhưng vì đã uống hết số Thu*c có trong lọ nên em bé không thể giữ được tính mạng.

Vấp phải biến cố lớn như vậy, người vợ bị sốc rất nặng, khi biết đã mất đi đứa con mà mình vô cùng yêu quý, cô không biết phải làm sao để có thể đối mặt với sự thật nghiệt ngã này và hơn hết là đối mặt với chính người chồng của mình…

... và phản ứng đáng kinh ngạc của người chồng

    "Phúc báo lớn nhất của một gia đình là gì?" và đáp án khiến nhiều bậc cha mẹ giật mình kiểm điểm lại bản thân

Nhiều người đã nghĩ đến một số khả năng có thể xảy ra như sau:

Khả năng thứ nhất: Người chồng vội vã chạy đến bệnh viện, nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của con trai, đau lòng, tức giận đến tột độ, anh quát lớn: "Không phải anh đã nhắc em đem Thu*c đi cất ư? Làm sao em lại vô ý như vậy, tại sao lại để chuyện như vậy xảy ra chứ? Tất cả là do em, em đã hại ch*t con của chúng ta rồi!"

Khả năng thứ hai: Lúc người vợ vừa nhìn thấy chồng chạy đến bệnh viện liền lao tới đánh người chồng và gào lên: "Anh nhìn thấy lọ Thu*c sao không đem nó cất đi, chẳng nhẽ công việc quan trọng hơn con của chúng ta ư?"

Thế nhưng tình huống thực tế là: Lúc người chồng nhận được tin giữ, anh vội vàng chạy ngay đến bệnh viện. Nhìn thấy đứa con mà sáng nay lúc chuẩn bị đi làm vẫn vui vẻ hiếu động chơi đùa ở trong phòng khách, giờ chỉ còn là một cơ thể lạnh ngắt không hồn, anh im lặng không nói một lời, một lúc sau đến ôm chầm lấy vợ và nói: "Anh yêu em, vợ à."

Hành động của người chồng ấy thực sự nằm ngoài tưởng tượng của nhiều người. Sự trưởng thành trong con người ấy khiến chúng ta phải nghiêng mình kính nể.

Ảnh minh họa.

Trưởng thành là gì?

Trưởng thành là khi bạn thích một thứ gì đó, ngay cả khi bạn không có được thì bạn vẫn cứ thích nó.

Trưởng thành là khi có thể đối diện với sợ hãi, là khi bạn có thể chịu được thứ mình ghét.

Trưởng thành là trước đây cảm thấy có rất nhiều thứ rất khó chấp nhận, nhưng hiện tại cảm thấy đó là điều gì đó có thể chấp nhận được hoặc buộc phải chấp nhận.

    Thừa khả năng nhưng chỉ gánh 2 thùng nước rất vơi, cao tăng nói ra lý do giúp bao người tỉnh ngộ

Trưởng thành là biết nhìn nhận mọi chuyện theo một cách đơn giản hơn.

Trưởng thành không phải là từ để nói về tuổi tác con người nhiều lên, trái tim già đi mà là từ được dùng để nói về những con người, khi cuộc vui qua đi vẫn cảm thấy không quá phấn khích.

Đời người như một loại cây ăn quả, lớn lên trong mưa gió, nở hoa dưới ánh sáng mặt trời và rồi cho ra rất nhiều những quả ngọt.

Rực rỡ mùa hoa nở, đau thương mùa hoa tàn, dần dần bị lãng quên theo năm tháng, ở sâu bên trong trái tim chúng ta, nên học cách để một nửa theo đuổi cái đẹp, một nửa còn lại đi chấp nhận những thứ không hoàn hảo như mong muốn.

Những gì từng không thể chấp nhận, nhưng đến hôm nay lại vẫn có thể mỉm cười và đối diện với nó, đó là trưởng thành. Trưởng thành là khi bạn nhìn nhận mọi thứ theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Trưởng thành là khi chúng ta trở thành một người mạnh mẽ. 

"Cầu người chi bằng cầu mình", chỉ có bạn mới có thể gỡ bỏ âu lo cho chính bản thân mình.

Bất kể là thuận lợi hay khó khăn, chúng ta đều phải học cách chấp nhận tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống này. Làm một người mạnh mẽ đối diện với mọi khó khăn và giông bão.

Cuộc đời chính là như vậy, hãy thử làm một phép so sánh với những người xung quanh mình. Rồi bạn sẽ thấy được sự nhỏ bé và khoảng cách giữa chính chúng ta.

Trưởng thành là đôi khi không cần sự rõ ràng đối với một số chuyện.

    "Làm thế nào để hoa trong bình tươi lâu hơn?" - thiền sư giải thích đáp án, mang đến lợi ích trọn đời cho tất cả mọi người

Đời người là một thứ gì đó rất mơ hồ, nói hiểu cũng chẳng phải hiểu, nói rõ cũng chưa chắc đã rõ. Có những người tưởng chừng rất hạnh phúc, thực ra lại rất phiền não, còn có những người vốn dĩ nên phiền não thì lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Có một số chuyện không nên rõ ràng quá, vì khi rõ ràng sẽ khiến cho bạn cảm thấy đau lòng. Có một số người không nên hiểu, vì hiểu khi rồi cũng chỉ làm cho chính bạn tổn thương hơn mà thôi.

Trưởng thành là khi làm cho bản thân trở nên hoàn hảo nhất. Với một thái độ tích cực, khi đối diện với ai hoặc chuyện gì đó thì hãy làm chuyện mà mình nên làm.

Học cách là chính mình và buông bỏ những thứ không thuộc về mình, đừng đánh giá người khác quá cao, để rồi trong mắt họ bạn chẳng là gì cả.

Trong cuộc đời này, sẽ luôn có một khoảng thời gian mà bạn phải tự mình vượt qua, đối diện với sự cô đơn và tuyệt vọng hoặc bị mất đi phương hướng, đừng sợ hãi, hãy chỉ nên xem nó là cái giá cho sự trưởng thành.

Nếu để trong lòng cảm thấy buồn, cảm thấy mệt mỏi, vậy thì tại sao không mỉm cười và buông tay? Buông bỏ, xem nhẹ mọi hỉ nộ ái ổ của cuộc đời, chúng ta sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều, có nhiều thứ đáng để ta hưởng thụ hơn rất nhiều.

Mạng Y Tế
Nguồn: SoHa (https://soha.vn/con-trai-vi-so-suat-cua-bo-me-qua-doi-phan-ung-cua-nguoi-bo-nam-ngoai-tuong-tuong-khien-tat-ca-phai-kinh-ngac-va-ne-phuc-20200706113746044.htm)

Tin cùng nội dung

  • Nếu gọi xe cấp cứu thì người xung quanh nên làm gì trong khi chờ đợi? Tôi hỏi để phòng khi hữu sự, vì gần đây có nhiều học sinh ngất xỉu quá .Tôi lo quá, tôi cũng có 2 đứa con gái tầm tuổi ấy. Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Thúy - thuy201...@gmail.com)
  • Chào Mangyte, Tôi được biết về loại Thuốc tên là “tiêu sợi huyết” dùng trong cấp cứu tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Tôi thấy công dụng của Thuốc rất kỳ diệu, có thể giúp người đột quỵ bình phục gần như hoàn toàn nếu được cấp cứu kịp thời. Nhưng một liều Thuốc giá bao nhiêu vậy Mangyte? Và trường hợp nào dùng được, trường hợp nào thì không? Mong Mangyte giải thích rõ hơn về loại Thuốc này. Tôi chân thành cảm ơn! (Thanh Vân – van.le…@gmail.com)
  • Thưa bác sĩ, Bố tôi bị cao huyết áp đã nhiều năm, thường uống Thu*c mỗi buổi sáng. Hôm nay ông quên uống Thu*c, đến chiều huyết áp tăng cao và hơi co giật. Sau khi ngậm Thu*c để hạ huyết áp (BS cho để đề phòng trường hợp này) thì đã đỡ rồi. Nhưng tôi lo nếu việc này xảy ra lần nữa và cần phải đi cấp cứu thì làm sao cho nhanh? Bệnh viện nào chuyên cấp cứu tai biến, đột quỵ? Nhà tôi ở đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Mong Mangyte chỉ dẫn. Xin cám ơn! (Đức Minh - TPHCM)
  • Mangyte cho tôi hỏi, Dì của tôi (ngoài 40 tuổi) ở TP. Buôn Ma Thuột mới bị tràn dịch màng phổi, BV kêu phải chuyển đến BV Phạm Ngọc Thạch TPHCM. Nhưng hôm nay là thứ 7, mai CN nên họ nói phải đợi đến thứ 2 mới chuyển được. Tôi lo lắng quá, liệu tràn dịch màng phổi có cần đi SG cấp cứu ngay không? Hiện ở trên này chỉ phát hiện dì tôi bị tràn dịch thôi chứ chưa xác định nguyên nhân.
  • Vừa qua, trong một thời gian ngắn trên địa bàn một số tỉnh như Nghệ An, Đồng Nai, Đăk Lăk, Hà Nội, Nam Định, Quảng Nam và một số tỉnh thành khác liên tục xảy ra tình trạng trẻ đuối nước.
  • Tết đến Xuân về trên khắp các nẻo đường trên cả nước nhưng có lẽ, tại các bệnh viện, không khí Tết luôn lặng lẽ hơn bởi nơi đây còn biết bao lo âu, bao nỗi buồn... hiển hiện trên gương mặt những người bệnh nặng sẽ phải ăn Tết trong bệnh viện.
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Năm mẹo nhỏ của chúng tôi nhằm giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, có kiểm soát và có khả năng đối phó tốt hơn với những thăng trầm trong cuộc sống.
  • Giúp đỡ người cao tuổi đối diện với những thay đổi lớn trong cuộc sống. Nếu bạn là người chăm sóc người cao tuổi hoặc nếu bạn dành nhiều thời gian cho người cao tuổi, hãy học cách giúp họ đối diện với sự mất mát.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY