Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Dân công sở đừng nên đợi ai giúp đỡ, chỉ có chính mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất!

Trên đời này không có điều gì là vĩnh cửu. Dựa vào núi, núi lở, dựa vào người, người đi, chỉ có chính mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất.

Dù không đủ tài giỏi, nhưng một khi sở hữu tính cách dịu dàng, tốt bụng thì

Ấy thế, “dựa vào núi, núi lở, dựa vào người, người đi, chỉ có bản thân mình mới là Nhưng trên đời này đâu có điều gì là vĩnh cửu. Bao người con sống dựa vào bố mẹ, đến khi bố mẹ già cứ loay hoay không biết phải sống tiếp ra làm sao; bao phụ nữ sống dựa vào chồng, sự cố xảy đến vợ chồng chia ly, cuối cùng lại một thân một mình trong khổ đau nuối tiếc,...

Môi trường Cho nên, tốt nhất vẫn cứ thuận theo câu nói của cổ nhân, không gì quý và - gặp việc gì khó chớ vội đi mang đi nhờ vả hỏi han người khác, thay vào đó hãy - - Đối diện với sai lầm, không tìm cách né trách. Bởi khi và chỉ khi dám đối diện với nó, chị em mới có thể hiểu rõ năng lực của bản thân từ đó mà nâng cấp bản thân.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/dan-cong-so-dung-nen-doi-ai-giup-do-chi-co-chinh-minh-moi-la-cho-dua-vung-chac-nhat-2020060621352816.chn)

Tin cùng nội dung