Chính thất của Tào Tháo là Đinh phu nhân, vì cái ch*t của Tào Ngang mà rạn nứt với Tào Tháo, về nhà mẹ đẻ ở. Tào Tháo vì cảm thấy có lỗi, thường xuyên mời Đinh phu nhân về vương cung dự tiệc, Biện phu nhân lúc này đã là chính thất, nhưng mỗi lần có tiệc, bà đều nhường vị trí chính thất cho Đinh phu nhân, để bà ngồi cạnh Tào Tháo, bản thân thì ngồi ở vị trí dành cho thiếp. Biện phu nhân làm như vậy không phải là vì muốn thể hiện mà là bởi bà là người biết nghĩ cho đại cục và rộng lượng. Bà làm như vậy là đang cho Đinh phu nhân thể diện, Đinh phu nhân cũng sẽ không có cớ gì để phải bực tức hay kiếm chuyện, Tào Tháo cũng mát mặt, bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi của mình với Đinh phu nhân. Biện phu nhân quả là người thấu tình đạt lý.
Tào Phi khi còn là thế tử có mượn tiền của Tào Hồng vài lần, nhưng Tào Hồng không cho mượn, Tào Phi thấy Tào Hồng không giữ thể diện cho mình, hai người cũng vì vậy mà "mặt nặng mày nhẹ" với nhau. Sau khi Tào Phi lên ngôi, một lần khách quý của Tào Hồng làm chuyện phạm pháp, Tào Hồng cũng bị liên lụy tống vào ngục, Tào Phi cho rằng cơ hội trả đũa đã tới, mặc quần thần can ngăn, Tào Phi kiên quyết muốn trị tội Tào Hồng. Biện phu nhân, khi đó đã là Thái hậu đứng ra ra mặt, lớn tiếng với Tào Phi: "Năm đó nếu không phải Tào Hồng nhiều lần không màng sống ch*t cứu phụ hoàng của ngươi thì chúng ta có thể có ngày hôm nay ư? Tào Hồng thân là Phiêu kị tướng quân, hết lòng vì Tào gia, ngươi không những không bao dung, ngược lại còn thù vặt, vì mấy chuyện cỏn con mà muốn bức người ta tới bước đường cùng, ngươi xem ngươi làm vậy có xứng là vua một nước không?"
Biện phu nhân biết Tào Tháo rất nhạy cảm với ngoại thích, vì vậy bà luôn lấy mình làm gương, nói rõ ràng với nhà ngoại mình rằng không được xin quan, không mưu lợi, nếu không tuân lệnh, phạm tội rồi, không những không được tha mà sẽ còn phải phạt nặng hơn. Cứ như vậy, chính quyền Tào Ngụy, không có ngoại thích ngông cuồng, cậy quyền thế, càng không có chuyện ngoại thích can thiệp vào chuyện triều chính.
Qua những tường thuật ở trên, có thể xếp hạng các bà vợ của các bậc anh tài một thời như sau: thứ nhất là Biện phu nhân của Tào Tháo, thứ hai là Ngô phu nhân của Tôn Kiên, xếp thứ 3 là Cam phu nhân của Lưu Bị, Lưu phu nhân của Viên Thiệu và Thái phu nhân của Lưu Biểu là cùng một giuộc với nhau, cùng xếp hạng cuối.
Nhìn lại bảng xếp hạng sự nghiệp của từ một tới năm của Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Bị, Viên Thiệu và Lưu Biểu ta cũng có thể thấy được sự tương đồng trong thứ tự của các bà vợ.
Vậy mới nói, đằng sau một người đàn ông thành công, vai trò của người phụ nữ đảm việc nhà, giỏi việc nước là vô cùng quan trọng!
Chủ đề liên quan:
đàn ông đàn ông thành công là người Lưu Bị người đàn ông người đàn ông thành công người phụ nữ phu nhân phụ nữ soi chiếu Tam Quốc tam quốc diễn nghĩa tào tháo thành công thời Tam Quốc vợ Tào Tháo