Chuyện lạ hôm nay

Đi lại được sau bảy năm ngồi xe lăn nhờ lấy chồng

(MangYTe) - Trở về trên chiếc xe lăn sau thời gian làm việc cho quân đội, cô gái đã may mắn có được cơ hội thay đổi số phận nhờ tìm thấy tình yêu đích thực.

Niềm vui đã được nhân đôi với cô dâu giàu nghị lực Emma Kitson

Emma Kitson, 35 tuổi đến từ West Yorkshire, nước Anh đã bất ngờ có thể đi lại được sau khi phải ngồi xe lăn trong suốt bảy năm trời. Và điều đặc biệt hơn nữa là Emma Kitson đã bước đi ngay tại lễ đường trong sự ngỡ ngàng, sung sướng của chú rể Christopher Kitson, 38 tuổi.

Để làm được điều này, Emma Kitson đã rất nỗ lực tập luyện. Dù chiều dài của lễ đường chỉ khoảng 6 mét nhưng cô dâu mới đã phải đánh đổi bằng vô vàn cơn đau.

“Tôi đau đớn triền miên và có quá nhiều cơn đau như Gi*t người, đến mức tôi sẽ nổi xung lên nếu bạn động vào tôi”, Emma Kitson thú thực, “Nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi có thể kết thúc cuộc sống độc thân của mình và bắt đầu cuộc sống kết hôn bằng việc bước đi”.

Tình trạng của Emma Kitson bắt nguồn từ những ngày phục vụ trong quân đội

Emma Kitson gia nhập lực lượng Pháo Binh Hoàng Gia từ năm 18 tuổi. Đến năm 2003, Emma Kitson được điều động đến Iraq và đây cũng là lúc mà thảm kịch xảy đến.

Nhiệm vụ của Kitson là mang khoảng 100 pound (hơn 45 kg) đạn xe tăng AS90 trên lưng và theo thời gian, việc mang vác nặng nề này đã ảnh hưởng xấu tới cột sống của cô. Đến năm 21 tuổi, Kitson buộc phải rời khỏi quân ngũ.

Khi ấy, Emma Kitson đã mất cả khả năng đi lại và phải dùng đến xe lăn. Những tưởng cô gái này sẽ phải gắn bó với chiếc xe lăn suốt đời nhưng rồi tình yêu và một đám cưới cổ tích đã thay đổi tất cả.

“Trong ngày cưới, tôi muốn tránh việc phải ngồi trên xe lăn nhiều nhất có thể. Tôi muốn được khoe váy cưới của tôi nhiều nhất có thể”, Emma Kitson hạnh phúc chia sẻ thêm.

Trà Xanh

Theo MN

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (http://dantri.com.vn/chuyen-la/di-lai-duoc-sau-bay-nam-ngoi-xe-lan-nho-lay-chong-20191104071156491.htm)

Tin cùng nội dung

  • Tôi không biết mình nên làm gì nữa, cưới Dung thì chắc chắn không thể vì tình cảm của chúng tôi không còn dành cho nhau như trước.
  • Chồng tôi nói thẳng, làm dâu nhà anh, em phải nhớ hai tiếng phục tùng. Mẹ anh có sai với em nhưng luôn đúng với anh nên em đừng bao giờ có thái độ láo hỗn với bà.
  • Nếu như nàng dâu Tây sợ phải ăn Tết với mẹ chồng khó tính thì những cô gái độc thân, được liệt vào danh sách “gái ế như tôi còn sợ Tết hơn, bởi gặp ai cũng bị hỏi câu: “Bao giờ lấy chồng”.
  • Ra trường, chỉ mong có được anh người yêu kha khá về kinh tế và ở Hà Nội, có nhà rồi thì càng tốt. Yêu người cũng đi thuê trọ như mình quả là điều khó khăn.
  • Thoạt đầu mẹ chồng tôi giở chiêu “tuyệt thực”. Bà nằm thiêm thiếp trên giường, ai gọi cũng không lên tiếng, nước thì chỉ uống từng chút một, cơm cháo thì bỏ hẳn. Tôi thật sự không lường trước được tình cảnh này. Nếu biết vậy, tôi đã không nói gì với bà về chuyện tôi muốn đi bước nữa...
  • “Tôi đã chán ngấy cảnh phòng ngủ thì sặc mùi nước hoa còn bếp thì nguội lạnh rồi! Tôi cần một người vợ chứ không phải một người mẫu, cô hiểu chưa?”
  • Vì tuổi trẻ chỉ có một lần nên hãy cháy hết mình cho những nhiệt huyết, vui vẻ, tự do của thời thanh xuân ấy trước khi cưới chồng, các cô gái nhé!
  • Khi còn độc thân, nàng tung tăng váy ngắn xuống phố, có thể dành hàng giờ để trang điểm làm tóc dự tiệc. Lập gia đình, thời gian của bạn phần lớn là chăm sóc cho mái ấm.
  • Mangyte -Sau bài báo của PGS.TS Lê Thị Quý - GĐ Trung tâm Trung tâm nghiên cứu giới và Phát triển, Trường ĐH KHXHXN (ĐHQG Hà Nội) về gái Việt lấy chồng ngoại quốc trên Vietnamnet, tôi có một vài suy nghĩ muốn chia sẻ với bà.
  • Khiêu vũ trên xe lăn – một môn thể thao nghệ thuật, gợi lên lòng khâm phục bởi tinh thần quật cường của người khuyết tật và vẻ đẹp lạ thường.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY