Kinh tế xã hội hôm nay

Độc nhất miền Tây: Nhà có kho báu hơn 100 món đồ cổ giá hàng chục tỉ đồng

Đến nhà ông Nguyễn Đình Tuấn (45 tuổi, ngụ khóm 2, TT.Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp), mọi người đều choáng ngợp trước “kho báu” với hơn 100 món đồ cổ trị giá hàng chục tỉ đồng.

Ngôi nhà ông Tuấn đang ở là nhà Nam bộ tuyệt đẹp, rộng hàng trăm mét vuông, trưng bày hơn 100 “độc nhất vô nhị” khiến ai xem cũng phải trầm trồ.

Căn nhà được ráp lại từ nhiều căn nhà cổ cùng 100 món đồ cổ quý hiếm có giá trị hàng chục tỉ đồng

ẢNH: DUY TÂN

“Cơ duyên đưa đẩy tôi đến với những món đồ cổ, từ đó tôi nhận ra nào cũng cũng có tánh linh, biết mình yêu thích và trân trọng nâng niu thì chắc chắn nó sẽ tìm đến mình hoặc mở đường cho mình tìm đến. Từ đó, tôi lại bùng cháy niềm say mê rồi quyết tâm sưu tập để trưng bày cho đến tận nay”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn kể đầu năm 1997, trong một lần đi thăm nhà người bạn, thấy chiếc giường lu i và cặp liễng thật đẹp nhưng lại bỏ ngoài sân nên ông nài nỉ xin mua. Sau khi thỏa thuận, “gia chủ” đồng ý đổi giường lấy chiếc điện thoại di động ông Tuấn đang xài.

Đến cuối năm 1997, nghe bạn bè giới thiệu ở Tây Ninh có cặp long sàng, ông liền đến tận nơi tìm hiểu và bị mê hoặc. Trở về, ông quyết định bán một số nền đất tại quê nhà để gom tiền mua một long sàng với giá 1,8 tỉ đồng.

Ông Tuấn bên những món đồ cổ được sưu tập

ẢNH: DUY TÂN

Chiếc long sàng có chiều dài 2,5 m, rộng 2 m, nặng tấn, làm bằng gỗ cây gõ. Mặt long sàng có 8 tấm đá cẩm thạch lớn, có tác dụng làm mát cho người ngủ. Toàn bộ mặt trước, mặt sau và từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng được chạm khắc, cẩn hàng chục ký xà cừ với nhiều hoa văn tinh xảo. Phần trần được ghép từ những thanh gỗ nhỏ đen bóng.

Chiếc long sàng có giá gần 4 tỉ đồng (hiện nay) của ông Tuấn

ẢNH: DUY TÂN

Như để chứng minh điều đặc biệt, ông Tuấn đu người lên những thanh gỗ phía trên long sàng và cho biết với trọng lượng của người trưởng thành hơn 80 kg đu lên cũng không hề hấn gì. Hiện long sàng được nhiều người ngã giá mua lên đến gần 4 tỉ đồng nhưng ông nhất quyết không bán.

Để có chỗ trưng bày bộ sưu tập quý hiếm, năm 2017, ông Tuấn nhờ nhiều người đi khắp nơi để tìm căn nhà cổ Nam bộ ưng ý.

Chỉ tay vào căn nhà một cách đầy tự hào, ông Tuấn hào hứng cho biết ngôi nhà có diện tích trên 200 m2. Đây là loại nhà rường Nam bộ, mái ngói, toàn bộ kết cấu bằng gỗ quý như gõ, liêm, căm xe, thao lao, cẩm lai, giáng hương…

“Để có được căn nhà như hiện tại, tôi phải rất kỳ công để nhờ người tìm mua 1 căn nhà cổ ở tỉnh Tiền Giang. Sau đó tiếp tục tìm kiếm khắp nơi mới tìm thêm được thêm một ngôi nhà cổ, rồi thuê thợ có tiếng để đến tận nơi ráp lại thành 1 căn nhà cổ hoàn chỉnh”, ông Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cùng một bộ trường kỷ có giá hàng trăm triệu đồng

ẢNH: DUY TÂN

Sau hơn 20 năm sưu tầm, ông Tuấn hiện sở hữu khoảng 100 món đổ cổ trị giá đồng, trong đó có rất nhiều món thuộc vào hàng “độc nhất vô nhị” như: bộ sưu tập tủ thờ Bắc-Trung-Nam, tủ rượu, tủ quần áo, tấm phản… cùng nhiều bộ bàn ghế, vật dụng bằng gỗ quý.

Ngoài ra còn có cặp bình bằng đồng đỏ nặng 240 kg, cặp hạc bằng đồng đỏ nặng hơn 40 kg... và nhiều vật dụng giá trị như bàn ủi con gà bằng đồng lạnh, điện thoại cổ, mắt kính cổ, máy hát cổ, kiếm cổ… Những món này có giá trị từ vài chục triệu đến hàng tỉ đồng.

Ông Tuấn cùng chiếc tủ thờ Trung

ẢNH: DUY TÂN

Ông Tuấn cùng chiếc tủ thờ Bắc

ẢNH: DUY TÂN

Ông Tuấn cùng tủ thờ Nam

ẢNH: DUY TÂN

Mời PV xem bộ sưu tập tủ thờ Bắc - Trung - Nam vô cùng độc đáo, ông Tuấn cho biết: “Mỗi chiếc tủ có giá trị từ 200 triệu đồng đến hơn 600 triệu đồng. Điểm đặc biệt ở mỗi chiếc tủ là có đến 18 tấm trám, xà cừ được cẩn những hình ảnh sự tích, điểm đặc trưng của từng vùng, miền. Đặc biệt, hình ảnh được cẩn xà cừ sẽ nổi lên trông giống những bức tranh 3D vô cùng đẹp mắt và sắc sảo”.

Để có được bộ sưu tập như hiện nay, ông Tuấn đã tốn rất nhiều tiền chi trả cho đội ngũ “săn” tìm đồ cổ lên đến hàng chục người. Ngoài ra, ông còn thuê thêm chuyên gia đánh giá, nhận định các trước khi bỏ tiền mua.

“Đã có nhiều người đến ngã giá mua những trong bộ sưu tập nhưng tôi nhất định không bán, bởi đó là niềm đam mê của tôi và là vật vô giá”, ông Tuấn nói.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/doc-nhat-mien-tay-nha-co-kho-bau-hon-100-mon-do-co-gia-hang-chuc-ti-dong-1180334.html)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Đã ở tuổi 80 nhưng ngày ngày bà Khứ vẫn phải đi nhặt đá bán để lấy tiền nuôi các cháu bởi bố mẹ chúng người thì nghiện, người thì bỏ đi. Thời gian qua được sự giúp sức của bạn đọc ADZ nên cuộc sống của 4 bà cháu đã có nhiều thay đổi.
  • Các bệnh nhiễm trùng lây qua đường T*nh d*c (STIs) có tác động lớn tới sức khỏe T*nh d*c và sinh sản và gây ra gánh nặng bệnh tật. Tờ PLOS ONE chỉ ra rằng ước tính trên toàn cầu có khoảng 367 triệu ca mắc mới mỗi năm 1 trong 4 STIs: chlamydia, lậu, giang mai và nhiễm trichomonas.
  • Cán bột in hình thú, thìa khuấy cà phê bằng kẹo, đèn hình que kem là những ý tưởng dễ thương cho các bà nội trợ.
  • Hãng hàng không Vietjet Air vừa có văn bản khẩn gửi Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore có biện pháp hỗ trợ do có tới hơn 1.500 hành khách là người Việt của hãng này bị nhà chức trách Singapore từ chối nhập cảnh.
  • Việc phát hiện nhục thân của Hòa thượng Thích Minh Đức sau 26 năm táng nhưng không hề phân hủy gây sững sờ đối với các nhà khoa học khảo cổ.
  • Cộng đồng đang được dịp cười ra nước mắt với loạt ảnh chế phim “Cô dâu 8 tuổi”.
  • Ngoài hàng chục thanh niên xăm trổ vằn vện, cảnh sát còn tìm thấy nhiều mã tấu, dao tự chế, ống tuýp sắt, roi điện... trên 3 ôtô nhóm này thuê đi thanh toán đối thủ.
  • Đó là bác sĩ Nguyễn Phú Lâm (SN 1969), ngụ khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
  • Tôi bị đau bao tử, BS chỉ định phải nội soi. Nội soi gây mê chi phí cao quá, mà nội soi thường thì tôi chịu không nổi, cứ đưa ống vào là tôi lại ói ra. Tôi coi trên mạng thì ở TPHCM có nội soi qua đường mũi nhưng tôi ở miền Tây, chạy lên Sài Gòn xa quá. Mangyte có cách nào giúp tôi không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thúy Nga - Sóc Trăng)
  • Xin chào các bác sĩ Mangyte, Em ở phà Vàm Cống tỉnh Đồng Tháp. Em xin được tư vấn của bác sĩ như sau: Mẹ em bị áp huyết cao, bị đau nửa đầu, đi khám uống Thu*c đã hết nhưng bây giờ lại đau nhức tay chân, lúc nào cũng nóng rát, nhức mỏi như có kiến cắn ở chân, có lúc lại sưng tấy đỏ cả chân lên, đi đứng rất khó khăn, nhất là khi ngồi xuống đứng lên.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY