Thôi bài ca về những ngày rét buốt mưa phùn đã sai quá sai khi mấy ngày hôm nay Hà Nội trở nắng dịu dàng.
Đêm qua gió thổi lồng lộng cả ngày, tối còn một chút níu kéo của mùa đông khi trời se lạnh. Nay thì đông lại xa dần rồi, trưa và chiều nắng đấy, nhiệt độ lại 27 - 28 độ trở lên.
Nhiệt độ hiện tại đang là 28 độ C, có nắng có gió nhưng không gắt gao như giữa tháng 6, cứ nhẹ nhàng trườn mình trên tán lá xanh non.
Giữa trưa, nhiệt độ hiền hoà không tăng lên dù chỉ một chút để về chiều hơi âm u và giảm nhẹ xuống chỉ còn 24 độ C. Trời đẹp và mát mẻ vô cùng.
Đó là nói ở miền Bắc chứ ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ hồi giờ ngày nào cũng nắng, có đi đâu mà về các bạn nhỉ. Hôm nay vẫn nóng như hôm qua, nhiệt độ 32 – 35 độ C, có nơi 36 độ ở Đồng Nai, Bình Phước
Đường phố Hà Nội mang vẻ trầm yên tĩnh lặng, không ồn ào cũng chẳng rực rỡ sáng đèn, mọi thứ như quay trở lại vào những ngày giáp Tết.
Hàng quán đóng cửa, quá cafe không muốn lên đèn, chỉ còn những chợ cóc vẫn xi xao ồn ào trên phố nhỏ.
Nhiều bà vợ ghé tai nhau thì thào nói vui rằng chưa bao giờ họ thấy các ông chồng của mình hiền hoà và ở nhà nhiều đến thế.
Loanh quanh trong căn nhà, ra ngắm vào nhìn rồi khẽ cười với nhau như những ông bà bạn già thời hưu trí.
Mọi người có nhiều thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân. COVID-19 như một phép thử tự nhiên, bộc lộ ra nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Sức khỏe, không phải điều mà nhiều người trẻ vẫn nói chỉ người già mới quan tâm, vì tất cả chúng ta đều cần sức khỏe.
Chủ đề liên quan:
bản tin thờ Bản tin thời tiết dự báo dự báo thời tiết dự báo thời tiết hà nội dự báo thời tiết hôm nay dự báo thời tiết TP.HCM hà nội thời tiết thời tiết 10 ngày thời tiết 3 ngày thời tiết cuối tuần thời tiết hà nội