Giữa một căn phòng đã cũ kĩ lại còn chật chội, bẩn thỉu, tối tăm và một căn phòng tuy nhỏ nhưng lại sáng sủa, xinh xắn, bạn sẽ chọn phòng nào? Câu hỏi này có lẽ trẻ con lớp 1 cũng trả lời được, tất nhiên là căn phòng thứ 2.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, bạn sẽ không thể có được không gian sống như thế ngay từ đầu đâu. Thay vào đó, bạn sẽ phải tự bỏ công sức và cả chi phí nữa (ít nhiều tùy trường hợp) ra để cải tạo lại nó, giống như cách cô bạn có tên Trương Yến Chi đến từ Hà Tĩnh này đã làm.
Vốn có sở thích thuê phòng cũ để sửa lại ở nên lần đầu tiên khi nhận được phòng mình, Yến Chi không quá shock dù căn phòng thực sự trông khá... chán đời. Phòng bé, tường bị rêu mốc, cộng thêm mấy món đồ có sẵn trong phòng, nhìn tổng thể không khác gì cái kho cũ.
"Vì sở thích của mình là nhìn thấy sự thay đổi từ tiêu cực sang tích cực, vì mình tự tin trong khả năng mình làm được, vì mình thích ở nhà mới sạch đẹp trong khuôn khổ chi phí cho phép, nên mình thậm chí còn nhận phòng trong háo hức và bắt tay ngay vào công đoạn cải tạo", Yến Chi cho biết.
Nhìn ở ngoài khá xinh xắn nhỏ nhắn vậy thôi chứ Yến Chi đã tự tay "thầu" hết mọi công đoạn decor phòng từ dọn đồ đến sơn tường, sơn trần, dán sàn, sơn tủ quần áo... Tone màu được cô bạn sử dụng chủ yếu là màu trắng và màu hồng vừa nữ tính lại vừa làm sáng phòng. Góc này thêm một cái cây, góc kia thêm chiếc thảm, góc kê thêm giá sách nhỏ, thêm vài dây đèn "bling bling", vậy là căn phòng đã "lột xác" hoàn toàn.
Tổng chi phí Yến Chi bỏ ra rơi vào khoảng 1 triệu đồng. Tuy con số không lớn nhưng thành quả thu được thực sự khiến cô nàng hài lòng. Chi chia sẻ: "Cảm giác được sống trong không gian mới này tuyệt vời lắm, đi đâu cũng chỉ muốn về nhanh thôi. Mà tự ngắm nhìn thành quả mình làm ra là cảm giác rất thích thú và thấy yêu đời, yêu bản thân hơn".
Theo Trí Thức Trẻ
Copy link
Chủ đề liên quan:
bộ quần áo cải tạo cải tạo phòng căn phòng căn phòng trọ decor decor nhà decor phòng dọn nhà dọn phòng F5MyHouseChallenge hy sinh lột xác phòng trọ quần áo tiêu dùng thông minh yêu bếp nghiện nhà