Kinh tế xã hội hôm nay

Hái lá ổi ăn để chữa đau bụng, nữ sinh lớp 7 ăn nhầm lá ngón Tu vong

Bị đau bụng, em H. vào rừng hái lá ổi ăn để chữa bệnh nhưng do trời tối không may nhầm lẫn một ít lá ngón. Sau khi ăn, em ngộ độc và Tu vong.

Trưa 24/9, ông Lữ Trung Thành - Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa có một nữ sinh Tu vong thương tâm do ăn nhầm lá ngón.

Cụ thể vào khoảng 19h ngày 23/9, em V.T.H. (SN 2008, học lớp 7, trú bản Na, xã Nậm Nhoóng) đang ở trong lán trại với mẹ thì bị đau bụng nên xin mẹ vào rừng hái lá ổi ăn để chữa.

Sau khi vào rừng, H. hái một nắm lá về ngồi trong lán ăn. Sau khi ăn được vài chục phút, H. bắt đầu có triệu chứng ngộ độc.

Mẹ của H. lập tức đưa nữ sinh này đi đến Trạm Y tế để cấp cứu. Tuy nhiên khi đến Trạm Y tế thì H. đã Tu vong.

"Mọi người thấy biểu hiện ngộ độc và ngửi mùi thì xác định em H. đã ăn nhầm lá ngón dẫn đến Tu vong. Có thể do trời tối, cây ổi mọc trong rừng và có cây lá ngón leo lên nên em H. không nhìn thấy đã hái nhầm lẫn 1 vài lá ngón. Trong chiều nay chính quyền địa phương sẽ phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho cháu bé", ông Thành chia sẻ.

Theo Trí thức trẻ

Giadinh.net.vn cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-la-oi-an-de-chua-dau-bung-nu-sinh-lop-7-an-nham-la-ngon-tu-vong-20210924131013433.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY