Trong tiết trời nắng ấm, những ngày cuối giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, nhịp sống ở Hà Nội trở nên nhôn nhịp, vui tươi hơn.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong ngày 14-4, phố xá Hà Nội đông đúc hơn so với những ngày đầu thực hiện chỉ thị 16. Những tuyến phố lớn số lượng phương tiên lưu thông tấp nập hơn.
Hầu hết các cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm, chỉ một số cửa hàng, shop quần áo mở cửa. Nhiều người dân tranh thủ trời nắng ấm ra đường đi thể dục.
Trên các tuyến đường chính, công viên..., lực lượng chức năng vẫn lập chốt kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài đường để phòng tránh dịch bệnh.
Người dân ra đường đều trong tâm trạng phấn khởi, mong hết dịch bệnh, hết cách ly xã hội để được quay lại nhịp sống bình thường.
Tuy nhiên, trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người cho biết họ vẫn sẽ nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ. Nếu thành phố Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội, người dân vẫn sẽ đồng sức, đồng lòng cùng "chiến đấu" với dịch bệnh.
Anh Lê Hoàng Long (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, sau 15 ngày thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ, anh thấy thoải mái hơn.
"Ngày đầu tiên hết cách ly xã hội, tôi sẽ đi cắt tóc, sau đó đi ăn trưa và ngồi nhâm nhi ly cà phê tại một quán quen sau 15 ngày chỉ ở nhà. Tôi cũng sẽ trở về quê thăm gia đình vì lâu rồi chưa được về ăn cơm mẹ nấu.
Nếu những ngày tới Hà Nội tiếp tục cách ly xã hội, tôi vẫn sẽ chấp hành nghiêm chỉnh như thời gian qua. Bản thân tôi nhận thức rằng chỉ những giải pháp cứng rắn ngay lúc này mới ngăn chặn được dịch bệnh. Tất cả mọi người hãy cùng nhau đồng sức, đồng lòng "chiến thắng dịch bênh", anh Long nói.
Chị Dương Thùy Dung (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Tôi mong hết dịch bệnh, hết cách ly để được đến công ty làm trở lại, mong sớm được gặp lại bạn bè, người thân hay đơn giản là có thể chạy xe ra đường và ngắm Hà Nội sau những ngày thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ.
Nếu Hà Nội hết cách ly, việc đầu tiên tôi làm là sẽ đi thăm Lăng Bác, chạy xe trên con đường Hoàng Diệu, Thanh Niên để ngắm phố xá, chụp ảnh checkin…, vì lâu rồi tôi chưa đi ra ngoài và muốn được ngắm Hà Nội trong mùa này".
"Nếu Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội vì chưa đủ an toàn, tôi vẫn sẽ nghiêm chỉnh thực hiện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng", chị Thùy Dung chia sẻ.
Lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, hạn chế ra đường - Ảnh: DANH TRỌNG
Sài Gòn những ngày không kẹt xe, không chen lấn và ít khói bụi
TTO - Những ngày này, TP.HCM không còn cảnh tấp nập, ồn ã như thường thấy. Người dân như được thấy một Sài Gòn vốn sôi động đang tạm nghỉ ngơi, để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.
Chủ đề liên quan:
cách ly cách ly xã hội cắt tóc đường phố hà nội đường phố nhộn nhịp hà nội hết cách ly ngắm hà nội ngày cuối giãn cách xã hội xã hội